Người phụ nữ trở về sau 25 năm bị bán sang Trung Quốc
Sau 25 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị O. về quê trước sự mừng tủi của người thân.
164 kết quả phù hợp
Sau 25 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị O. về quê trước sự mừng tủi của người thân.
Hậu khai do vợ bị mắc bệnh ung thư xương và thiếu tiền chữa trị nên anh ta đã đi cướp 100 triệu.
Đang đạp xe trên đường, bà Thanh bị một nam thanh niên cướp chiếc túi đựng 100 triệu đồng. Nghi phạm đã đến công an đầu thú.
Ông là bậc khai quốc công thần, được hậu thế suy tôn là "Gia Cát Lượng của triều Nguyễn".
Bộ GD&ĐT cũng như các địa phương đã mạnh tay xử lý lạm thu nhưng vẫn xảy ra việc nhiều trường thu của phụ huynh các khoản vô lý.
Thời Trần ở nước ta có rất nhiều vị tướng tài, trong đó có những vị thương quân lính như con, nên đánh đâu thắng đấy.
Trên đường đi học về, Minh nhặt được chiếc túi xách chứa 71 triệu đồng. Em đã nhanh chóng tìm cách trả lại cho người đánh rơi.
Nguyên nhân là ngoài việc tăng lương tối thiểu, một số địa phương dự kiến được thay đổi trực thuộc vùng từ vùng IV lên vùng III hoặc từ vùng III lên vùng II.
Ngoài thi văn học, từ thời Lê trung hưng, triều đình phong kiến Việt Nam còn thi tiến sĩ võ, với cách thi được sử sách ghi lại khá chi tiết.
Trong lúc trực tại chốt kiểm dịch động vật, Trưởng công an xã Đông Hoàng để mất xe máy trong cốp có súng bắn đạn cao su và còng số 8.
Thuê phòng không được, Quang và Nam (cùng 16 tuổi) lấy dao găm và gậy sắt rồi rủ thêm 5 người khác đến đâm chém chủ nhà nghỉ ở TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Khi đang thụ án về các tội Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép ma túy, Dương vượt ngục, thay đổi lý lịch, lấy tên giả để tiếp tục buôn ma túy và sống với người tình Ngọc Miu.
Đang chạy trên quốc lộ 47, xe máy bất ngờ húc vào ôtô hiệu Mazda 6 đi hướng ngược lại. Người đàn ông lái xe máy tử vong tại chỗ.
Nghe tiếng va chạm mạnh, người dân đến kiểm tra thì thấy hai người tử vong. Cách đó khoảng 15 m là chiếc xe máy hiệu SH của nạn nhân.
Nam thanh niên điều khiển xe máy Exciter với tốc độ cao tông thẳng vào ôtô tải Howo đang sang đường. Nạn nhân tử vong, mắc kẹt trong gầm bánh xe tải.
Những cô gái xinh đẹp luôn là mục tiêu tấn công trong lễ hội ném cà chua. Dù bịt khẩu trang, che áo, che ô, họ vẫn bị ném.
Quyền và Nam nhiều lần đột nhập vào Khu đô thị An Hoạch (TP Thanh Hóa) cạy cửa xe ôtô để lấy tiền, vàng. Hai người này còn dùng vam phá khóa xe máy để trộm cắp và mang đi bán.
Đi dự đám cưới, anh Hưng mâu thuẫn với Hiếu. Sau lời qua tiếng lại, Hưng bị Hiếu đâm tử vong.
Lê Văn Đàm tự nhận mình là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa nên có thể xin việc cho ai có nhu cầu. Bằng thủ đoạn này, ông ta đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người hàng tỷ đồng.
Tòa tuyên bà hàng xóm phải bồi thường vì gây thương tích làm nạn nhân tổn thương...