Huỳnh Phạm Ngọc du học
Cô gái 17 bẻ gãy sừng trâu ngày nào giờ đã khẳng định được vị trí và chỗ đứng trong làng thời trang Việt.
![]() |
|
Người mẫu Hùynh Phạm Ngọc |
Tình cờ gặp lại Ngọc sau hai năm kể từ cuộc thi Siêu mẫu VN 2005 thấy cô chững chạc hơn, hoàn thiện hơn hẳn, cô đã trò chuyện khá cởi mở bằng những câu trả lời thẳng thắn.
Bắt đầu bước sang tuổi 20, Ngọc nghĩ sao khi người xem và bạn đồng nghiệp nói Ngọc quá "over" trên sân khấu, làm mình không giống ai. Đó là phong cách hay cách gây sự chú ý riêng?
- Nhiều lúc cũng thấy mình quá "over" nhưng công việc của Ngọc là người mẫu, phải trình diễn thường xuyên nếu không làm gì mới, không diễn khác đi, ngày nào cũng giống nhau thì chán lắm. Bản thân Ngọc nhiều lúc còn thấy chán mình khi một lối diễn xuất, một khuôn mặt cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Do đó, có những chương trình Ngọc biết mình không đẹp, diễn không giống ai nhưng lại thích vì thấy mình... lạ. Mọi người thường hay nói Ngọc thích ’’chặt chém’’ đồng nghiệp nhưng có hại ai đâu, có chơi xấu ai đâu chẳng qua là trên sân khấu Ngọc làm quá thật mà thôi. Nhưng quan điểm của Ngọc đi diễn là phải đầu tư, phải luôn làm mới mình, thay đổi hình tượng thường xuyên.
- Việc theo đuổi phong cách sexy của Ngọc có người đánh giá cá tính không ít người dèm pha, vậy người nhà Ngọc có ý kiến gì?
- Ngọc thấy bình thường mà. Nếu để ý đến người khác nhiều quá thì thật sự Ngọc không biết làm thế nào cho vừa lòng tất cả mọi người. Điều này quá khó đúng không? Với lại, mẹ là người ủng hộ Ngọc nhất trong vấn đề này. Trang phục của Ngọc mặc là do mẹ tự thiết kế và may cho đấy. Mẹ nói, mẹ thích nhìn thấy con đẹp và theo mẹ như thế sẽ đẹp. Với lại theo Ngọc đã là người phụ nữ thì phải gợi cảm một tí, chứ không thì sao gọi là phụ nữ được.
- Thời gian qua Ngọc có theo dõi hàng loạt cuộc thi sắc đẹp không? Ngọc có nhận xét như thế nào về các người đẹp và hàng loạt các danh hiệu gần đây?
- Xin lỗi vì Ngọc cũng không để ý nhiều vào các cuộc thi cho lắm! Chắc có lẽ Ngọc sợ đi thi rồi, mỗi lần thi xong như bị kiệt sức vì phải lo lắng và chuẩn bị quá nhiều, phải tự lo mọi thứ từ A đến Z, nên khi thi xong Ngọc lả đi xả hơi ít nhất một tuần. Không phải Ngọc hù doạ các bạn trẻ khác đâu nhưng rõ ràng đi thi là cả một kỳ công lớn lắm, phải đầu tư nhiều thứ. Nhưng bù lại bạn sẽ rất vui, khi có một kết quả tốt.
![]() |
- Lĩnh vực điện ảnh đang được nhiều người mẫu nhắm đến, trong tương lai Ngọc có dự định lấn sân với môn nghệ thuật thứ bảy?
- Hiện tại thì không, nhưng sau này thì Ngọc chưa biết được. Cũng như Ngọc nói, muốn làm gì đều phải đầu tư và có sự chuẩn bị trước thật tốt. Có thể trên sân khấu Ngọc diễn tốt nhưng trước ống kính chưa chắc đã làm tốt vai trò diễn viên của mình. Ngọc không thể chạy theo thị trường được..
- Những người được xem là đẹp thì cám dỗ luôn ’’rình rập’’, Ngọc đã từng bị cám dỗ chưa và xử lý vấn đề đó như thế nào?
- Mẹ dạy cho Ngọc tất cả mọi thứ, từ việc cư xử, cách đối nhân xử thế. Khi Ngọc còn nhỏ, nhà nghèo, mẹ phải làm việc từ sáng sớm đến tối để lo cái ăn cái mặc cho cả nhà. Mẹ luôn nhắc nhở dù nghèo khó mấy thì vẫn phải để người khác trọng mình, chứ giàu có mà bị coi khinh, giàu nghèo mà làm gì?Tiền nhiều ai mà không ham, đúng không? Nhưng nó phải là đồng tiền mà chính mình kiếm được bằng sức lao động của mình thì mới quý! Ngọc cũng hay bị quấy rầy điện thoại lắm nhưng đều nhờ người nhà ’’giải quyết’’. Nhiều lần mẹ đã cắt giùm Ngọc những ’’cái đuôi’’ không đáng có.
- Kế hoạch của Ngọc cách đây một năm là đi du học, sao giờ vẫn ở Viêt Nam?
- Ngọc đã hoàn thành hết mọi thủ tục, visa có trong tay rồi. Nếu không có gì thay đổi Ngọc sẽ bay trước Tết nguyên đán này.
![]() |
- Việc Ngọc từ bỏ sàn catwalk để đi học một nghề không liên quan - kế đồ họa (graphic degign) ở Mỹ được cho là mạo hiểm đấy!
- Hiện tại công việc của Ngọc ở Việt Nam rất tốt nhưng Ngọc biết nghệ thuật bạc lắm, không biết khi nào nó sẽ đào thải mình. Chỉ có kiến thức là vô giá, nên Ngọc phải làm cho kho tài nguyên của mình đầy lên. Người ta thường nói, đi một ngày đàng học một sàng khôn, nên Ngọc quyết định ra đi, để học hỏi, xem như đây cũng là cách Ngọc tự dựng cho mình một back round vững chắc phía sau.
Cũng xin nói thêm là việc đi học của Ngọc không có nghĩa là bỏ nghề như một số người bàn tán. Cứ một năm Ngọc sẽ quay về Việt Nam ít nhất một lần vào mùa hè và vẫn tiếp tục công việc chụp hình, biểu diễn... Bên Mỹ có nhiều chuyên gia make up nổi tiếng cũng mới vừa qua du học, mấy anh em đã hẹn nhau sẽ gặp gỡ thường xuyên, chụp hình, update hình ảnh, cập nhật xu hướng thời trang và make up về Việt Nam nên Ngọc tin mình sẽ làm được những góc hình thật đẹp.
Ở Mỹ có nhiều người làm graphic design nhưng ở Việt Nam nghề này đang thiếu và Ngọc muốn sau này được làm thiết kế cho các công ty lớn, hoặc các tờ báo, tạp chí giải trí lớn của Việt Nam. Các trang web của Việt Nam chưa có gì đặc biệt, trong khi nhìn vào trang web của nước ngoài là thấy được đẳng cấp của họ nên mơ ước của tôi là đem những gì học được từ Mỹ về ứng dụng ở Việt Nam!
- Nhớ ngày nào Ngọc có câu tuyên bố khá sốc ’’Tôi không cần đàn ông’’, vậy giờ vẫn tiếp tục không cần hay đã thay đổi ý nghĩ?
- Xin đính chính lại, câu nói không cần đàn ông ở đây là cần người đàn ông chăm sóc, lo lắng chi li mọi việc,... Ngọc đã quen cuộc sống tự lập, nhà chỉ có 3 mẹ con, ngoài mẹ là trụ cột gia đình, Ngọc cũng luôn muốn giúp đỡ mẹ. Cái gì cảm thấy mình tự tay làm được thì không bao giờ nhờ vả ai. Nhưng dù thế nào Ngọc cũng là con gái, một gia đình, một tình yêu đâu có phải là đòi hỏi quá đáng đối với phụ nữ? Hơn ai hết Ngọc là người mong muốn có một người đàn ông trong nhà vì từ khi lớn lên đã thiếu thốn tình cảm của bố. Nhưng chắc chắn một điều rằng Ngọc sẽ không bị phụ thuộc nhiều vào chồng.
- Và Ngọc đã có....??
- Đúng vậy, người yêu Ngọc không giàu nhưng được cái rất yêu Ngọc. Và chuyến đi du học sắp tới của Ngọc là nhờ anh bảo lãnh.
- Cảm ơn Huỳnh Phạm Ngọc về cuộc trò chuyện này!
Theo VietNamNet


