Đồi lát hoa triệu đô của vị 'thành hoàng' sống
Rủ vợ, cõng con, trốn bỏ làng quê đi giữa đêm để đến vùng đất mới lập nghiệp, giờ ông Bùi Văn Mướp được dân làng Mường nơi đại ngàn Trà My phong là thành hoàng ngay khi còn sống.
94 kết quả phù hợp
Rủ vợ, cõng con, trốn bỏ làng quê đi giữa đêm để đến vùng đất mới lập nghiệp, giờ ông Bùi Văn Mướp được dân làng Mường nơi đại ngàn Trà My phong là thành hoàng ngay khi còn sống.
"Đại hội sách cũ Hà Nội 2014" sẽ mang đến cho độc giả nhiều đầu sách cổ, quý hiếm cùng cơ hội giao lưu với các diễn giả nổi tiếng.
Ít ai biết rằng nhiều người đẹp dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014 có cuộc đời vất vả thăng trầm như "lọ lem”, từng phải bán cháo, bán xôi, bưng bê ở quán cơm bình dân, chăn bò thuê...
Các vận động viên đến từ 5 nước đã có màn trổ tài với môn thể thao mạo hiểm dù lượn tại giải Việt Nam mở rộng lần thứ 3 (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) chiều 1/11.
Các vận động viên đến từ 5 nước đã có màn trổ tài với môn thể thao mạo hiểm dù lượn tại giải Việt Nam mở rộng lần thứ 3 (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) chiều 1/11.
Mấy chục năm sống trên cõi đời trong cái xóm Cáo, xã Quý Hòa (Lạc Sơn, Hòa Bình), Vừn chưa một lần cầm trọn trên tay tờ 100 ngàn đồng chẵn trên tay.
Vụ việc xảy ra tại mỏ A thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Thấy yêu râu xanh có ý định giở trò đồi bại, 2 bé gái đã chạy vào vườn sắn trốn nhưng Dự vẫn chạy theo và cưỡng hiếp một bé.
Không thấy bà Thuận quay về, người thân chia nhau đi tìm thì phát hiện thi thể nạn nhân đang treo lơ lửng trên mái nhà nhỏ.
Nhiễm chất độc da cam từ bố, bị mất một chân nhưng anh Bùi Văn Quý, sinh năm 1983 vẫn quyết tâm yêu và cưới cô gái Nguyễn Thị Đoàn liệt cả chân lẫn tay. Chuyện tình của họ vừa lãng mạn vừa mạo hiểm.
Hải nghĩ ra cách cho ma túy vào hậu môn để vận chuyển nhưng vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện.
“Hàng trăm khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống, cuốn phăng nhiều lán trại, có tới 8 người bị đất đá tống xuống suối, 4 người bị đất đá hất văng ra ngoài”, anh Kh. kể lại.
Không phải con số 2 người chết trong báo cáo của chính quyền, hàng chục người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra ngày 5/9.
33 tuổi, với 4 bằng khen của Bộ trưởng Công an, nhiều chứng nhận khen thưởng của công an tỉnh, Đại úy Trần Quốc Hoàn luôn được người dân gọi thân mật gọi bằng cái tên "chuyên gia phá ma túy”.