Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Huấn luyện viên HAGL tố cáo trọng tài có vấn đề

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tố cáo tổ trọng tài điều khiển trận đấu, đứng đầu là ông Phùng Đình Dũng đã có những quyết định thiếu công tâm khiến đội ông thua ngược SHB.Đà Nẵng 1-2.

Tổ trọng tài chính hứng chịu vô số sự chỉ trích từ ban huấn luyện lẫn khán giả của HAGL.

HAGL thua ngược đáng tiếc trên sân nhà trước SHB.Đà Nẵng. Họ vươn lên dẫn trước từ phút 75 sau cú đánh đầu của Văn Toàn. Tuy nhiên, đội khách đã ghi 2 bàn đều do công của Gaston Merlo để lật ngược thế trận. Đáng chú ý bàn thắng cuối cùng của tiền đạo người Argentina diễn ra khi trận đấu đã hết thời gian bù giờ.

“Quyết định của trọng tài trên sân rất khó hiểu. Ở tình huống phút 93, có ba cầu thủ nhảy lên tranh bóng lại phạt hậu vệ chúng tôi. Trước đó, trợ lý căng cờ báo hết biên nhưng trọng tài chính lại cho phạt góc. Trận thua hôm nay là do lỗi trọng tài. Chúng tôi sẽ đề nghị với ban tổ chức xem xét lại các quyết định của họ ngày hôm nay”, ông Tuấn bức xúc cho biết.

Tình huống được hưởng phạt góc gây tranh cãi của SHB Đà Nẵng Cầu thủ HAGL cho rằng bóng đã chạm chân cầu thủ đội khách trước khi đi hết đường biên ngang, tuy nhiên trọng tài chính vẫn cho SHB Đà Nẵng hưởng phạt góc.

Trước trận đấu, ông Hoàng Anh Tuấn đã thay mặt tổ trọng tài đọc lời tuyên thệ sẽ điều hành công tâm. Nhưng bước vào sân, trọng tài chính Phùng Đình Dũng và hai trợ lý Nguyễn Chí Trường, Nguyễn Long Hải có nhiều pha xử lý gây bất bình cho khán giả.

“Việc các trọng tài tuyên thệ, xin hứa trước trận đấu là thủ tục cần thiết. Nhưng theo tôi khi điều hành trên sân có tâm thì tốt, ngược lại sẽ có vấn đề. Tôi cũng sẽ đề nghị với ban tổ chức xem xét lại việc bố trí trọng tài và giám sát trận này”, ông Tuấn ám chỉ cả ê kíp.

Rất đông khán giả Pleiku đã nán lại để chửi trọng tài khi họ đi vào đường hầm sau khi trận đấu kết thúc.

HAGL thua ngược 1-2 trước SHB Đà Nẵng

Vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Văn Toàn, nhưng HAGL lại thua chung cuộc 1-2 khi để tiền đạo Merlo lập cú đúp cho SHB Đà Nẵng sau 2 pha đánh đầu trong trận đấu thuộc vòng 2 V.League.

Trận này, HAGL sớm chịu thiệt khi cả trung vệ Dương Văn Pho và tiền đạo Osmar Moreira đều chấn thương sớm, không thể thi đấu hết trận. Theo ông Tuấn, đây là một phần nguyên nhân khiến đội thua trận.

“Mất hai cầu thủ sớm khiến đội tôi gặp khó khăn, đặc biệt ở những tình huống chống bóng bổng. Nếu họ còn trên sân, kết quả có thể đã khác. Đội tôi chơi tốt cả trận nhưng sơ suất ở một số thời điểm. Đến phút cuối lại chịu quả phạt oan uổng dẫn đến bàn thua”.

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức không phản ứng quá gay gắt về những ông vua sân cỏ: “Tình huống cuối cùng diễn ra lộn xộn nên tôi không thấy rõ lắm. Về quả phạt dẫn đến bàn thắng, trọng tài có thể thổi hoặc không. Trước đó, tôi có phản ứng gay gắt với trọng tài ở bàn thua đầu tiên vì ở góc độ tôi quan sát được, có ít nhất 2 cầu thủ HAGL đã việt vị. Chúng tôi thắng xứng đáng trận này, nhưng cũng phải nhìn nhận cầu thủ đội tôi đã nhập cuộc không tốt, không thực hiện đúng ý đồ của tôi”.

Sau trận đấu, khán giả Pleiku đã ném chai lọ, dép về phía tổ trọng tài nhưng lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời. HLV Lê Huỳnh Đức không khuyết khích điều này cũng không muốn bình luận về việc làm của CĐV đội chủ nhà. Nhưng ông dành lời ngợi khen cho đối thủ: “HAGL đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước. Họ chơi chững chạc, có chiều sâu hơn, thể lực và tận dụng cơ hội tốt hơn”.

Khán giả Pleiku ném chai nước, chửi trọng tài ngu Bức xúc vì những quyết định khó hiểu khiến đội nhà thua SHB.Đà Nẵng, khán giả Gia Lai đã nán lại sân rất lâu, không tiếc lời chửi rủi trọng tài, thậm chí còn ném dép, chai lọ...
Tổng hợp trận đấu: Hoàng Anh Gia Lai 1-2 SHB Đà Nẵng Thi đấu nỗ lực nhưng may mắn đã không mỉm cười với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khi tiền đạo Merlo ghi liên tiếp 2 bàn giúp SHB Đà Nẵng ngược dòng giành chiến thắng.

Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm