Hồng Ngọc sẽ bỏ hát nếu...
"Nếu phải lựa chọn, tôi có thể không đi hát nữa, làm một công việc gì đó ổn định để lo cho gia đình, con cái tôi cũng chấp nhận." - Hồng Ngọc chia sẻ.
Tình cờ ghé phòng trà Không Tên đúng buổi diễn của Ngọc nhân dịp Ngọc về Việt Nam được 10 ngày... Nghe Ngọc hát “live” liền một mạch gần chục ca khúc với ban nhạc, kết thúc đêm diễn thấy Ngọc đứng ngay gần cửa ra vào, chào và cảm ơn từng người khách ra về thì tôi hiểu vì sao Ngọc thành công trên đất Mỹ và luôn được khán giả nhớ dù Ngọc không thường xuyên biểu diễn ở Việt Nam…
![]() |
- Cảm giác mỗi lần trở về Việt Nam và đứng trên sân khấu có khác nhau nhiều không Ngọc?
- Vui… lần nào tôi cũng thấy vậy. Trước khi về bao giờ tôi cũng chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt cho một loạt công việc của mình. Về đây tôi tất bật hơn bên kia, dồn sức vào công việc nhiều hơn nhưng cũng vì thế mà chẳng có chút thời gian rảnh rỗi để gặp gỡ bạn bè.
- Vậy lần trở lại lần này công việc chính của Ngọc là gì?
- Tôi về thu âm album vol 7, có 10 ngày để thu âm và quay 8 bài cho DVD của tôi, cả album mới và DVD đều dự tính sẽ phát hành vào tháng 10 năm nay. Sau khi thu âm xong, tôi và ê-kíp làm phim sẽ đi Mũi Né và Đạt Lạt để quay hình. Thú thật là lịch kín mít…
- Sau live show Em về, Ngọc có nói là sẽ dành thời gian ở Việt Nam nhiều hơn nhưng mà dường như điều này không thực hiện được?
- Đúng là tôi làm không được thật nhưng tôi tin là khán giả vẫn luôn thông cảm với sự lựa chọn của tôi. Ở bên kia tôi có quá nhiều công việc phải sắp xếp, lịch diễn bên kia cũng liên tục, thời gian tôi đi lưu diễn ở Úc, Canada cũng nhiều. Năm nay cũng thế, cũng đi liên miên…
- Chứ không phải vì diễn ở Mỹ và đi lưu diễn nhiều, thu nhập của Ngọc cũng khá hơn là “cày” ở Việt Nam à?
- (Cười) Cũng có thể là như thế nhưng thật sự thì ở bên đấy, tôi có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, con trai tôi vẫn còn nhỏ quá nên tôi cũng ít cho bé về được, thay đổi thời tiết, thay đổi khung thời gian nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của bé.
Ở bên Mỹ, thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, bù lại cho khi về đây có quá nhiều việc phải làm nhưng về đây tôi thấy mình năng động hơn, làm gì cũng trong kế hoạch có sẵn rồi cứ thế mà “chạy” thôi, thời gian thì cũng chỉ có từng đó nên phải cố. Về đây thấy vui vì mình cũng được làm việc nhiều.
![]() |
|
"Nghịch" khi quay clip mới |
- Nói là một chuyện, nhưng còn chuyện Ngọc không thường xuyên biểu diễn tại Việt Nam cũng là một thiệt thòi lớn cho Ngọc đấy chứ vì ca sĩ thì nhiều hơn mỗi ngày?
- Tôi lựa chọn điều này mà. Tôi không kỳ vọng quá nhiều về bản thân mình, như thế sẽ đỡ nặng đầu hơn. Tôi hài lòng với những gì mình đang có vì thế không quá đòi hỏi hay đặt áp lực cho mình phải thế này, phải thế kia. Nếu có điều kiện tôi luôn ủng hộ lớp trẻ nên cũng chẳng ngại hay ghen tị nếu họ vượt qua mình.
- Ngọc nói thật lòng chứ? Người ta vẫn nói “Con gà ganh nhau tiếng gáy” mà?
- Tôi làm gì cũng vừa phải với sức của mình và chỉ khắt khe với chính mình và công việc của mình thôi chứ không đòi hỏi phải hơn ai cả. Tôi có khán giả của riêng mình, họ đến với tôi và âm nhạc của tôi bằng trái tim, tôi có thể tự nhận ra được điều đó.
Vì thế điều tôi cần làm là phải nỗ lực và làm tốt hơn công việc của chính mình để không phụ lòng những khán giả luôn thương mến mình chứ không phải sợ người này sẽ hơn mình, người kia sẽ vượt mình. Tôi muốn dù mình ở xa thật nhưng vẫn gần khán giả bằng chính những sản phẩm âm nhạc của mình (cười).
- Hỏi thật là cuộc sống của Ngọc ở Mỹ có khi nào gặp khó khăn không?
- Khó khăn hay không đều do mình cả thôi, nếu mình không tạo ra nó thì làm sao mà có được? Khi đã quyết định điều gì rồi thì không để mình rơi vào trường hợp nào có thể gây khó khăn cho mình cả.
Thú thật là bây giờ tôi muốn cuộc sống đơn giản lắm, chỉ muốn kiếm tiền để lo cho gia đình, nuôi con khôn lớn. Nói gì thì nói nhưng kinh tế vẫn quan trọng lắm, con trai tôi tuy còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn dạy cháu biết ý thức tiết kiệm chứ không phung phí được. Làm sao biết được những ngày sau cuộc sống của mình sẽ thế nào? Làm sao chắc chắn được là mình sẽ khá giả cả đời???
![]() |
- Có phải Ngọc đang nghĩ và nhớ về những ngày xưa khi cả gia đình còn ở dưới quê với những khó khăn chồng chất không?
- Đúng là cũng có thật, vì thế tôi luôn nỗ lực và cố gắng trong mọi công việc của mình để có điều kiện lo cho con mình một cách tốt nhất. Bây giờ thì chẳng có gì có thể đánh đổi được hạnh phúc mà tôi đang nắm giữ cả.
Qua những sóng gió cuộc đời tôi càng hiểu và trân trọng những gì mình đang có. Hạnh phúc khó tìm nhưng lại cũng dễ vuột mất nên càng phải giữ gìn. Nếu phải lựa chọn, tôi có thể không đi hát nữa, làm một công việc gì đó ổn định để lo cho gia đình, con cái tôi cũng chấp nhận.
Có thể năm sau tôi lại sinh em bé nữa cũng nên. Nhưng may mắn “anh ấy” là người yêu thương, hiểu và thông cảm với tôi, chia sẻ cùng tôi và công việc ở bên Mỹ cũng khá thuận lợi.
Bên cạnh đó, tôi nghĩ mình cũng là người may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương của khán giả. Vì thế tôi càng cố gắng hơn nữa trong công việc và dành thời gian về Việt Nam để thực hiện những sản phẩm của mình.
- Bây giờ ở Việt Nam, nhiều người gọi Ngọc là ca sĩ hải ngoại, Việt kiều rồi đấy, còn khán giả ở Mỹ thì sao nhỉ?
- Tôi vẫn là một ca sĩ từ Việt Nam qua, tôi cũng không nhất định là mình phải sống hoặc định cư ở Mỹ, chính vì thế nên ở đâu mời tôi cũng có mặt. Tôi muốn đi khắp nơi chứ không ở một chỗ nào cố định, mình là người của công chúng nên phải đi khắp nơi chứ và tôi nghĩ là mình sẽ thực hiện được.
Cũng có những lời mời vào các trung tâm ca nhạc bên Mỹ nhưng tôi chưa nhận lời, cũng còn nhiều việc tôi phải làm đã, vài năm nữa ổn định cũng có thể tôi cũng sẽ vào một trung tâm nào đó. Nhưng dù thế, tôi vẫn muốn mình đi đi, về về giữa Mỹ và Việt Nam nhiều.
- Xin cảm ơn Ngọc về cuộc trò chuyện này!
Theo Ngày Nay/ Ngôi Sao


