Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Học sinh lớp 6 nhảy lầu ở Đà Nẵng qua cơn nguy kịch

“Mẹ cháu đang túc trực trong phòng với cháu suốt ngày đêm tại khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Lúc tỉnh cháu đã nhận biết được mẹ mình”, bà G. cho hay.

Chia sẻ với Tiền Phong ngày 10/5, bà L.T.G. (bà ngoại cháu T.Đ.N., học sinh lớp 6 một trường THCS tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho hay: Hai ngày trở lại đây, sức khỏe của N. có một số chuyển biến tích cực. Cháu lúc mê, lúc tỉnh, khi tỉnh dậy đã nhận biết được mẹ.

Lop 6 tu tu anh 1

Toà nhà chung cư nơi xảy ra vụ việc.

“Có lúc tỉnh cháu gọi được “mẹ ơi!”. Gia đình rất mừng vì trước mắt bác sĩ báo cháu đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng”, bà G. cho biết.

Bà G cho biết thêm, cháu N. có tín hiệu tích cực nhưng do chấn thương sọ não, dập lá lách, dập phổi, dập bàng quang, gãy tay, gãy xương sườn… nên các bác sĩ thông báo với gia đình sẽ xử lý từng bước một. Khi sức khỏe ổn hơn sẽ tiến hành phẫu thuật.

"Hiện tại, mẹ cháu đang túc trực 24/24 bên giường bệnh của cháu. Mấy ngày qua, gia đình cũng nhận được sự quan tâm, động viên về cả tinh thần lẫn vật chất của mọi người. Gia đình rất cám ơn sự sẻ chia đó”, bà ngoại của cháu N. cho hay.

Như Tiền Phong thông tin, tối 6/5, khi về nhà sau buổi học thêm, em T.Đ.N. khóc. Thời điểm này ở nhà có chị của N. (học lớp 8) nhưng không biết em xảy ra chuyện gì. Còn mẹ của N. ở TPHCM nhận được tin nhắn của N. gửi với nội dung “con tự tử”. Mẹ N. gọi lại nhưng không ai bắt máy. Một lúc sau, N. nhảy từ tầng 6 xuống.

Cứu thanh niên nhảy cầu Phú Mỹ tự tử

Nam thanh niên khoảng 23 tuổi nhảy từ cầu Phú Mỹ xuống sông Sài Gòn với ý định tự tử được lực lượng Bộ đội Biên phòng cứu sống.

Ba học sinh lớp 5 giả vờ tự tử, cả xã phải đi tìm

Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm.

Kịp thời ngăn cụ ông 78 tuổi ở Hà Nội lên cầu Nhật Tân tự tử

Không có chỗ ở, vợ mất, con cái không liên lạc khoảng 20 năm nay, cụ ông 78 tuổi lên cầu Nhật Tân với ý định tự tử.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/vu-hoc-sinh-lop-6-nhay-lau-o-da-nang-nan-nhan-qua-con-nguy-kich-luc-tinh-goi-duoc-me-oi-post1636067.tpo

Thanh Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm