Hoàng Yến: Người em yêu là nhất
Hoàng Yến sinh ra như để làm người đẹp, nhưng khi trò chuyện, cô ít khi đề cập đến vẻ ngoài trời phú.
![]() |
|
Hoàng Yến tại cuộc thi HHHV VN 08 ở Nha Trang |
Lật lại vài trang báo cũ cách đây ba bốn năm, đã thấy hình ảnh của Yến. Yến vào nghề từ rất sớm, vì sao đến tận hai năm gần đây mới bắt đầu tạo được sự chú ý?
Em vào nghề từ năm 16 tuổi. Lúc đó em còn học, nên chỉ đi chụp, đi diễn cho vui thôi. Có khi cả tháng không diễn gì. Em chỉ thực sự hoạt động chuyên nghiệp từ hai năm hơn trở lại đây.
Vậy là ngay khi làm chuyên nghiệp là bắt đầu tạo được sự chú ý?
Bước đường hoạt động của em cũng gặp khá nhiều thuận lợi. Em được sự ủng hộ của gia đình, sự giúp đỡ quan tâm của bạn bè, anh chị trong nghề, lại may mắn gặp nhiều cơ hội tốt.
Yến làm nghề khá thoải mái, không có sự theo sát của mẹ hoặc người thân, như một số người mẫu nữ cùng tuổi khác. 16 tuổi đã bắt đầu đi chụp, đi diễn. Thời điểm đó, nghề người mẫu đang bị nhiều điều tiếng không tốt. Ba mẹ Yến không lo lắng gì sao?
Cũng nhiều người mẫu nữ đâu có ai theo sát. Những bạn người mẫu có mẹ đi cùng, đa phần đều không phải người sống ở Sài Gòn. Về phần em, ba mẹ hiểu em thế nào. Quan tâm, chăm sóc con mình, cũng không có nghĩa là theo dõi sát sao 24/24.
Thế chuyện đi diễn về khuya, hay chuyện đi uống rượu, đi vũ trường, quán bar, ba mẹ Yến có ý kiến gì không?
Nếu công việc đòi hỏi phải đi sớm về khuya, thì em cũng sẵn sàng. Còn chuyện ăn uống, vui chơi, chỉ là giải trí sau giờ làm việc. Ngày trước đi vũ trường, quán bar là cái gì đó ghê gớm lắm. Bây giờ cũng đã được nhìn với cặp mắt bình thường hơn. Em thì luôn biết điểm dừng, chưa bao giờ uống quá chén, hay đi chơi quá khuya nên bố mẹ cũng yên tâm.
Giai đoạn trước cả khi Yến nói mình bắt đầu làm chuyên nghiệp, cũng đã không dưới một lần thấy Yến uống rượu bia, xuất hiện ở các vũ trường!
Có lẽ đó là một trong những lần em tham gia tiệc của bạn bè. Em không phủ nhận chuyện em biết uống hơi sớm. Nhưng như em nói, em trước giờ luôn biết điểm dừng. Và chuyện học hành của em luôn được đảm bảo. Em làm chuyện gì ra chuyện đó, vui chơi thì thật thoải mái, nhưng đã làm việc, học hành thì cũng nghiêm túc lắm.
Bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2006. Vậy tại sao phải đợi đến siêu mẫu 2008, Yến mới tham gia?
Thời điểm siêu mẫu 2006 diễn ra, em vẫn còn đang học, nên tự thấy chưa phải lúc thích hợp. Sau khi tốt nghiệp, em có tham gia cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Phụ Nữ qua ảnh năm 2006, vào được đến Top 10. Đến năm 2008, khi tin mình đã đạt được độ chín nhất định, em tham gia cuộc thi Siêu Mẫu.
Tức là khi đi thi, Yến đã rất tự tin vào khả năng thành công của mình?
Có thể nói là vậy. Đã là người mẫu, thì cần nhất là sự tự tin.
Nhiều người nói, nếu không cầm chắc giải vàng, Yến đã không đi thi.
Làm gì có chuyện chắc chắn hả anh. Cho dù cả khi em được đánh giá cao, mà trình diễn, thi thố không tốt, cũng sẽ bị rớt ngay.
Cuộc thi Siêu mẫu 2008 và cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam đều là của Cát Tiên Sa chủ trì. Sau cuộc thi Siêu mẫu, nhiều người cho rằng Hoàng Yến đã chinh phục được ban tổ chức giải, sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi hoa hậu; và vì vậy chắc chắn Yến sẽ đi thi. Vậy tại sao lại có những chuyện tuyên bố không tham gia, rồi lại quyết định sẽ thi vào phút chót?
Em không biết mình có phải là ứng cử viên hàng đầu hay không. Khi cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam khởi động, em cũng có suy nghĩ đến việc đăng ký tham dự. Nhưng em cảm thấy áp lực lớn quá. Sau khi thi Siêu mẫu xong, sức khỏe em cũng suy kiệt. Vì vậy lúc đó em thấy tốt hơn mình không nên tham gia.
Nói là quyết định không tham gia rồi, nhưng thật ra em cứ trăn trở và suy nghĩ mãi. Gia đình và người thân cũng có nói nếu vì giải thưởng vừa đạt được mà rút lui thì tiếc lắm. Mọi người ủng hộ em đi thi hết mình, vì vậy cuối cùng thì em quyết định tham gia. Xem như thử thách mình, không cần quá quan tâm đến kết quả sau cùng sẽ thế nào.
![]() |
|
Hoàng Yến vui đùa cùng các em nhỏ làng SOS tại Nha Trang |
Yến nói ban đầu quyết định không thi vì áp lực lớn quá. Áp lực nào?
Em luôn thấy mình sẽ hoàn thành tốt vai trò một người mẫu hơn là một hoa hậu. Ở vị trí một người mẫu, em rất tự tin, nhưng nếu ở vị trí một hoa hậu thì lại khác. Điểm xuất phát của em ở cuộc thi Siêu mẫu và cuộc thi Hoa Hậu cũng có chênh lệch nhau. Đến tận vài ngày trước, em vẫn cảm thấy sức khỏe mình chưa hồi phục hẳn, không chắc có đủ sức để hoàn thành tốt các phần thi nếu tham gia không.
Yến sợ, đã là giải vàng rồi, nếu không đạt ngôi hoa hậu sẽ ảnh hưởng danh tiếng?
Em thừa nhận đó là một trong nhiều áp lực mà em gặp phải.
Cũng có thể hiểu việc Yến lúc trước không chịu tham gia là vì chưa chắc đạt ngôi hoa hậu, còn bây giờ đồng ý tham gia là vì đã chắc chắn rồi?
Em cũng chỉ là một thí sinh như nhiều thí sinh khác. Làm sao có việc chắc chắn ở một cuộc thi tầm cỡ quốc gia như thế? Hướng suy nghĩ này thật ra là áp lực lớn nhất đối với em đó. Em sẽ thi hết mình, để mọi người thấy, nếu em thành hoa hậu, thì là do em đã rất nỗ lực và xứng đáng phải thế. Còn nếu không đạt được vương miện, thì em tin bằng sự cố gắng của em, em vẫn sẽ tiếp tục được con đường mình đã chọn.
Theo những gì Yến nói, thì áp lực cho Yến vẫn còn, và sức khỏe hình như vẫn chưa tốt nhất. Yến có cho rằng mình đã thực sự sẵn sàng để đi thi hoa hậu?
Hy vọng đến ngày thi, em sẽ đạt phong độ tốt nhất.
Yến không học đại học mà theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Ngôi hoa hậu đòi hỏi phải có trình độ học vấn nhất định. Đó có phải là một áp lực khác?
Bằng cấp đôi khi là thước đo tri thức. Nhưng nhiều người chưa hề tốt nghiệp đại học, vẫn được đánh giá rất cao đó thôi. Đúng là Hoa Hậu thì cần tri thức, nhưng khái niệm tri thức cũng rộng lắm anh à. Nếu ta giao tiếp giỏi, thể hiện được vai trò chủ nhà, trình diễn và thi thố tốt, cho ban giám khảo thấy được khả năng của mình, thì dù không có bằng cấp cao, em tin vẫn có thể thành công.
Em luôn suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định cho mình. Đã chọn con đường làm người mẫu chuyên nghiệp, em muốn chuyên tâm cho nó. Em không theo học đại học. Nhưng em có học ngoại ngữ, học vi tính, và những thứ cần thiết khác. Hiện tại em đang tham gia một khóa học về kinh doanh đầu tư; cụ thể hơn là chuyên về ngoại hối, tiền tệ. Sau này nếu có điều kiện, chắc chắn em sẽ học nhiều hơn nữa.
Yến nói mình chín chắn. Điều này có được là do đâu?
Lẽ ra nhận xét này phải để mọi người rút ra, chứ em tự nói thì cũng chẳng hay. Nói mình chín chắn hơn, cũng chỉ là so với những người cùng lứa. Em không thể sâu sắc bằng một người đã 24, 25 tuổi. Em nghĩ có lẽ do mình vào đời và biết kiếm tiền sớm. Em ý thức được giá trị của đồng tiền, cũng rút ra được nó quan trọng lắm, nhưng không phải là tất cả. Rồi em gặp những va chạm trong cuộc sống. Thêm nữa, em cũng thích đọc sách. Em cho rằng đọc góp phần quan trọng vào việc hình thành nên con người mình.
Quyển sách gần nhất, Yến đọc là gì?
“Bị Thiêu Sống”. Một quyển sách rất cảm động. Khi đọc giới thiệu trên báo; là em tìm mua ngay. Đọc để rồi thấy cảm phục sức mạnh và nghị lực của Souad (nhân vật chính trong truyện - nv), và nhận ra rằng mình vẫn rất may mắn (cười).
Vì sao Yến lại thấy mình may mắn?
Vì em đang ở trong một xã hội tự do. Em có thể sống hết mình, làm được những gì em thích. Em được quyền lựa chọn để đến với người em yêu. Ở đất nước của Souad, cô không được phép lựa chọn chồng mình, và tình dục trước hôn nhân đồng nghĩa với cái chết.
Yến thấy sao về chuyện tình dục trước hôn nhân?
Em thấy ở Việt Nam, có lẽ cũng đã là chuyện khá bình thường, và được chấp nhận rồi.
Bản thân Yến với chuyện đó thì sao?
Em và người yêu hiện tại đã quen nhau hơn 2 năm. Nếu chuyện học hành, làm việc, em nghiêm túc, thì chuyện tình cảm phải nói em cực kỳ nghiêm túc, và em yêu hết mình. Quen nhau, yêu nhau, chúng em hướng đến tương lai lâu dài, tính chuyện hôn nhân.
Những mẫu đàn ông thế nào thì sẽ thu hút được Yến?
Em không biết đâu (cười lớn). Ngoài bạn trai em ra, em không tiếp xúc nhiều với đàn ông. Em chỉ biết đến anh ấy, không chú ý đến những người khác. Thành ra không biết được các kiểu đàn ông thế nào thì sẽ khiến em quan tâm.
Vậy thì hãy nói bạn trai Yến có những gì làm Yến yêu, và chỉ biết đến mình anh ấy!
Anh ấy rất đàn ông, bản lĩnh mà lại tình cảm lắm. Anh ấy biết lo cho em và cả gia đình của em nữa.
Nếu trường hợp có một ai khác đàn ông hơn, bản lĩnh hơn, tình cảm hơn, lại biết lo cho Yến và gia đình hơn, Yến có nghĩ mình sẽ xao động?
Khi yêu, em thấy người yêu em là nhất. Không ai hơn được đâu!
Từ lúc đoạt giải vàng đến giờ, Yến bận bịu nhiều hơn trước?
Em có nhiều show hơn. Lịch làm việc đặc kín. Em biết mình đang có nhiều cơ hội lớn trong tay.
![]() |
Xuất hiện liên tục có cái hay, cũng có cái dở của nó!
Em biết. Nhưng em đang trong thời kỳ sung sức. Em có niềm tin vào khả năng của em.
Thời gian đầu vào nghề, Yến nhìn rất mộc. Còn bây giờ, hình tượng của Yến là sang trọng, kiêu sa. Tôi không nói em đeo găng tay, dùng nhiều trang sức, trang điểm mỹ miều là em không đẹp. Thậm chí ngược lại, em sáng và hút sân khấu hơn. Nhưng tôi vẫn thích cái kiểu mộc mạc lúc trước của em
Anh cũng nói bây giờ em sáng và hút sân khấu hơn mà. Em mộc mạc, cũng có nhiều người khen. Nhưng em không bật lên được, lúc đó. Trình diễn riêng thì không nói, nhưng khi đứng chung với những cô gái khác, làm sao để người ta chỉ thấy em, đó là điều quan trọng nhất trong nghề người mẫu.
Vậy là để người ta “thấy” mình, Yến định hướng cho mình hình tượng kiêu sa, sang trọng?
Hình tượng này rất hợp với em! Em tin mình nổi bật và thu hút hơn những người có cùng phong cách.
Và Yến chuyên tâm với hình tượng đó? Lâu rồi Yến không mộc thêm một lần nào nữa.
Em thấy mình vẫn rất mộc mạc đó thôi.
Với chiều cao và vóc dáng của mình, Yến có định tìm kiếm cơ hội vươn mình ra thế giới?
Tất nhiên là có rồi. Em muốn được thành công càng nhiều, càng tốt!
Cũng nhiều người mẫu tỏ ý muốn được trình diễn ở nước ngoài, rồi ngồi im đó chờ đợi cơ hội chứ không tự kiếm tìm. Còn Yến?
Em thông qua một agency để giới thiệu profile và hình ảnh của mình ra quốc tế. Em cũng đã chụp ảnh cho các tạp chí nước ngoài. Còn chuyện catwalk thì chỉ mới dừng lại ở việc bàn thảo. Nếu ký hợp đồng, nghĩa là phải ra nước ngoài sống và làm việc. Chuyện đó không đơn giản.
Nếu được mời, Yến thích làm việc ở đâu?
Em thích làm việc hoặc ở Pháp, vì có người thân; hoặc ở Mỹ, vì đó là nơi ngành công nghiệp thời trang phát triển nhất. Nhưng cũng chỉ thích vậy thôi. Mọi chuyện còn ở phía trước.
Còn hiện tại? Ngoài sự nghiệp người mẫu, Yến có định mở rộng các lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của mình?
Em sẽ xuất hiện trong một chương trình “Người đẹp hát”. Em còn nhận vai trò làm MC cho một chương trình truyền hình sắp tới. Em cũng đã tham gia đóng bộ phim đầu tay Acapella, đã bắt đầu được trình chiếu. Em đặt nhiều hy vọng vào bộ phim này, vì em nghĩ mình đã đóng tốt.
Vai diễn của Yến trong phim cũng là một người mẫu. Có phải vì vậy nên Yến mới cho rằng mình đóng tốt, vì vào vai dễ dàng hơn?
Bộ phim không chỉ xoay quanh việc trình diễn, mà còn xoáy vào cuộc sống, tình cảm, và nội tâm của nhân vật nữa. Tất nhiên lần đầu đóng phim, được thể hiện vai trò của mình, em cũng có nhiều thuận lợi.
Lần đầu đóng phim, nhưng có thể thấy Yến khá tự tin.
Em được tham gia một khóa học diễn xuất cấp tốc, và được chỉ dẫn, tạo điều kiện tối đa.
Nhân vật trong phim của Yến có khác gì so với Yến ngoài đời?
Không khác nhiều lắm, ngoại trừ một việc: Hoàng Yến trong phim bị bạn trai ghen tuông, cấm cản làm người mẫu; còn Hoàng Yến ngoài đời lại may mắn được người yêu tin tưởng và ủng hộ hết mình.
Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông


