Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Họa sĩ thế giới vẽ tranh về khủng bố Paris

Các bức vẽ cho thấy nỗi đau thương mà nước Pháp đang phải chịu và người dân trên thế giới cùng hướng về Paris để chia buồn, cầu nguyện sau vụ khủng bố khiến 129 người chết.

Bức họa với tiêu đề “Paris, I love you” (Tôi yêu Paris) của họa sĩ María Cabañas mô phỏng trái tim nước Pháp đang đổ máu sau vụ khủng bố.

Sau vụ tấn công khiến 129 người chết đêm 13/11, cả thế giới cùng hướng về Paris, bày tỏ dự chia sẻ, cảm thông và cầu nguyện sự hòa bình đến với nước Pháp. Tranh được lấy từ tài khoản Facebook Le Petit Prince Officiel.

Tháp Eiffel thành hình dải ruy băng tưởng nhớ 129 nạn nhân vụ khủng bố. Bức họa của họa sĩ Emre.

Họa sĩ Arcadio Esquivel vẽ bức tranh ngọn nến trên nền cờ Pháp thể hiện nỗi đau mà người dân Pháp phải chịu.

“Kinh đô ánh sáng chìm” trong đau thương của tác giả Stephane Moussin.

Thứ sáu ngày 13/11 là ngày đen tối của nước Pháp. Bức họa từ Twitter Les Cartons.

Tranh của họa sỹ Baudry thể hiện sự căm giận của người Pháp sau vụ khủng bố đẫm máu.

Người dân Paris sẽ đoàn kết, đứng lên trong đau thương, nghịch cảnh. Bức vẽ của Andre Saraiva.

Tranh của họa sĩ Plantu. Vụ khủng bố tấn công vào “kinh đô ánh sáng” khiến nhiều quốc gia lo sợ, siết chặt biên giới hoặc tăng cường các biện pháp an ninh.

Tranh biếm họa của họa sỹ Carlos Latuff người Brazil. Vụ khủng bố ở Paris được cho là sự trả đũa hành động Pháp ném bom Syria của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

 

Đêm trắng ở nhà hát Bataclan

Nhà báo Võ Trung Dung ở Pháp tường thuật giây phút căng thẳng khi cảnh sát ập vào nhà hát Bataclan diệt bọn khủng bố và sự hoảng loạn của người dân Paris đêm 13/11.

Tống Hoa

Nguồn: AJ+

Bạn có thể quan tâm