Vòng 3 V-League, 16h30, sân Hàng Đẫy
HN T&T - SHB.Đà Nẵng: Chờ sự trở lại của Công Vinh
ĐKVĐ gặp cựu vương, hai đội bóng “anh em” vô địch 2 mùa gần đây nhất của V-League đối đầu nhau trong trận đấu tâm điểm của vòng 3.
![]() |
| Trận đấu HN T&T - SHB.Đà Nẵng là trận đấu mà Công Vinh sẽ trở lại sau một thời gian dài vắng bóng |
Chờ đợi Công Vinh
HN T&T đã chốt lại danh sách ngoại binh cho mùa bóng này, và cái tên được giữ lại là một bất ngờ. Cherifou được điều xuống CLB Hà Nội còn Matias lại ngược trở lên. Ngoại binh từng chơi bóng ở Bundesliga là Laumann đã thử việc không thành công. Như vậy, 4 ngoại binh của HN T&T ở mùa này là Gonzalo, Benicio, Cristiano và Matias. Cặp đôi cầu thủ chơi trên hàng công của HN T&T đều là những cầu thủ người Argentina. Gonzalo vẫn cho thể hiện cái duyên ghi bàn kì lạ với những bàn thắng ở phút cuối đem về chiến thắng cho HN T&T, nhưng HN T&T chắc chắn không muốn cứ “sống” mãi với những chiến thắng kiểu này. Điều đó lí giải vì sao nhà ĐKVĐ lại cần một tiền đạo vào dạng “hàng khủng” đến như thế.
Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2011: 18/2-16h30 19/2-16h00 19/2-17h00 |
Sau một thời gian quá dài vắng bóng, nhiều khả năng Công Vinh sẽ trở lại vào cuối tuần này. Trong một trận cầu quyết liệt như thế này, ông Phan Thanh Hùng sẽ không mạo hiểm sử dụng tiền đạo của mình. Công Vinh chắc chắn cũng không dám “liều” với đôi chân của mình dù anh khao khát được vào sân thi đấu. Dù sao, việc được vào sân dù chỉ khoảng chục phút cũng là một điều mang ý nghĩa tinh thần to lớn đối với riêng Công Vinh và cả HN T&T.
Gà cùng một mẹ lại càng đá nhau
Ai cũng biết HN T&T và SHB.Đà Nẵng là 2 đội bóng “anh em”, tiêu cùng chung túi tiền của bầu Hiển nhưng những cuộc đấu giữa họ đều không hề khoan nhượng, thậm chí có người đã dùng từ “huynh đệ tương tàn”.
Mùa giải năm ngoái, trên sân nhà Hàng Đẫy, HN T&T đánh bại SHB.Đà Nẵng với tỉ số sát nút 1-0. Đến trận lượt về, HN T&T khi đó vừa đánh bại Bình Dương và đang trên đà tiến tới chiếc Cup VĐ còn SHB.Đà Nẵng đang ở trong cảnh khó khăn khi liên tiếp thất bại. Thế nhưng, Merlo đã tỏa sáng và SHB.Đà Nẵng đánh bại HN T&T với tỉ số 2-0. HN T&T suýt chút nữa đã thua đậm hơn khi cú sút ở phút thứ 90 của tiền đạo SHB.Đà Nẵng không dội cột dọc khung thành Dương Hồng Sơn. Người tung ra cú sút đó không phải ai khác mà chính là Matias, người giờ đây đang khoác áo HN T&T.
|
Hàng thủ của HN T&T sẽ phải vất vả khi phải chống đỡ những pha bóng bổng trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng |
Không phải là “3 đi, 3 về” như nhiểu kẻ khác vẫn liên minh, cả SHB.Đà Nẵng và HN T&T đều vào trận với quyết tâm khẳng định mình trong một trận đấu bị “soi” rất kĩ. Và ở trận đấu sớm vòng 3 này, cả 2 còn vào trận với quyết tâm cao hơn. HN T&T với tham vọng bảo vệ chiếc Cup vô địch, đá cho “thiên hạ” không còn hoài nghi vào năng lực của họ. Huỳnh Đức sau một mùa giải thất bát cũng muốn khẳng định lại tên tuổi của mình trước những người hâm mộ đội bóng sông Hàn và trước bầu Hiển. Với Huỳnh Đức và với các cầu thủ SHB.Đà Nẵng, còn cách gì hay nhất và nhanh nhất là đánh bại được ĐKVĐ HN T&T.
HN T&T đã tập trung sớm ngay sau Tết và miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu này. SHB.Đà Nẵng ngay sau khi vừa hành quân ra Thủ đô cũng hùng hục tập luyện với tinh thần cực cao.
Cuộc đấu giữa các tiền đạo Argentina, giữa “sát thủ” Merlo và “gà son” Gonzalo, sự trở lại của Công Vinh, cuộc đấu ở khu vực giữa sân của những tiền vệ tài hoa như Minh Phương và Benicio…có quá nhiều cái đáng xem ở trận cầu tâm điểm của vòng 3 trên sân Hàng Đẫy.
Dự đoán: hòa 2-2.
Quang Thái
Theo Bưu Điện Việt Nam


