Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV Wenger: Ngày tồi tệ nhất sự nghiệp của tôi

HLV Arsene Wenger thừa nhận trận thua Chelsea 0-6 là một trong những sự kiện tồi tệ nhất nghiệp cầm quân. Ông cũng đứng ra chịu mọi trách nhiệm cho thất bại nặng nề này.

Trong trận đấu kỷ niệm lần thứ 1000 HLV người Pháp dẫn dắt Arsenal, các Pháo thủ đã thể hiện bộ mặt bạc nhược, dẫn đến trận thua đậm nhất lịch sử CLB (Arsenal từng thua Manchester United 2-8 năm 2012 trên sân Old Trafford nhưng đó là trận đấu họ vẫn có được bàn thắng danh dự).

Sự thất vọng của HLV Wenger trong ngày kỷ niệm. Ảnh: BPI

“Thất bại này là lỗi của tôi”, HLV Wenger trả lời phỏng vấn BBC. “Đội bóng đã mắc nhiều sai lầm nhưng tôi cho rằng đây không phải thời điểm thích hợp để nói về chúng. Arsenal đã có một bài học đắt giá. Tất nhiên, đây là một trong những trận đấu tồi tệ nhất sự nghiệp của tôi. Trận cầu an bài chỉ sau 20 phút đầu hiệp 1, và sau đó là quãng thời gian dài chịu đựng. Chúng tôi chuẩn bị chu đáo cả tuần cho cuộc chạm trán Chelsea và không mong chờ kịch bản như vậy xảy ra”.

“Điều quan trọng nhất lúc này là Arsenal sẽ làm những gì để chuẩn bị cho trận đấu với Swansea vào tối thứ ba tới, thay vì chỉ ra những lỗi lầm”, HLV Wenger muốn các học trò đứng dậy sau thất bại.

Arsenal để thua 2 bàn chỉ sau 7 phút bởi các bàn thắng của Samuel Eto'o và Andre Schurrle trước khi cơn ác mộng thực sự bắt đầu - Kieran Gibbs bị đuổi khỏi sân ở tình huống gây tranh cãi phút 17. Trọng tài chính Andre Marriner cho rằng hậu vệ cánh trái của Arsenal đã dùng tay cản phá cú sút của Eden Hazard nhưng Alex Oxlade-Chamberlain mới thực sự là cầu thủ phạm lỗi. Tiền vệ người Anh cố gắng nói với Marriner: “Trọng tài, là tôi, là tôi” nhưng ông vua áo đen không đổi ý.

Trọng tài mắc sai lầm có một không hai với cầu thủ Arsenal

Tiền vệ của Arsenal, Oxlade-Chamberlain không phải nhận thẻ đỏ dù có hành vi dùng tay phá bóng trong vòng cấm, người bị đuổi là đồng đội của anh - Kieran Gibbs.

Nói về tình huống mắc sai lầm có một không hai của trọng tài, Wenger cho biết: “Tôi đồng ý rằng đó là một quả penalty. Chamberlain đã dùng tay chơi bóng nhưng theo tôi, trọng tài được ai đó tư vấn bởi ông ta không quan sát kịp tình huống. Vì thế Marriner mới quyết định đuổi Gibbs”.

Theo Daily Mail, Arsenal không có ý định kháng án bởi họ cần Chamberlain cho trận đấu với Swansea nhưng FA lại muốn lấy lại sự công bằng cho các cầu thủ.

Mourinho cho rằng Chelsea đã có trận đấu quá dễ dàng. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Mourinho bày tỏ sự cảm thông với trọng tài Marriner. Ông cho biết: “Có khá nhiều cầu thủ trong vòng cấm khi Hazard tung ra cú dứt điểm. Tôi thấy rõ Chamberlain đã dùng tay cản phá như thủ môn nhưng trọng tài lại đuổi Gibbs. Penalty và thẻ đỏ là chính xác, nhưng lẽ ra vị trọng tài thứ 4 phải can thiệp, cho trọng tài chính xem lại băng quay chậm và chỉ ra Chamberlain là cầu thủ phạm lỗi, không phải Gibbs”.

Ngoài ra, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không quên nhấn mạnh sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Chúng tôi đã chơi dâng cao để tấn công và nhập cuộc rất tốt. Chelsea tạo nên 10 phút tuyệt vời đầu trận. Đơn giản là các cầu thủ đã sớm giải quyết số phận trận đấu chỉ trong 10 phút, sau đó mọi việc quá dễ dàng”.

Chelsea 6-0 Arsenal: Wenger gặp ác mộng trong trận thứ 1000

Nhận 4 bàn thua sau 45 phút đầu, Arsenal còn để Chelsea chọc thủng lưới thêm 2 lần ở hiệp 2. Đây là cơn ác mộng đối với HLV Wenger trong trận thứ 1.000 dẫn dắt Pháo thủ.

Sơn Huy

Bạn có thể quan tâm