Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV và những quyết định ngớ ngẩn nhất

Sven-Goran Eriksson - cựu HLV trưởng ĐT Anh vừa khiến cả thế giới ngạc nhiên khi quyết định cập bến giải hạng 4 của bóng đá Anh (League Two) để đảm nhiệm cương vị GĐKT của CLB Notts Country.

HLV và những quyết định ngớ ngẩn nhất

Sven-Goran Eriksson - cựu HLV trưởng ĐT Anh vừa khiến cả thế giới ngạc nhiên khi quyết định cập bến giải hạng 4 của bóng đá Anh (League Two) để đảm nhiệm cương vị GĐKT của CLB Notts Country.

Tuy nhiên, thực ra trong bóng đá cũng chẳng hiếm những thương vụ điên rồ như thế…

HLV và những quyết định ngớ ngẩn nhất

HLV Sven-Goran Eriksson

Luiz Felipe Scolari (Bunyodkor)

Nếu như Eriksson ít nhất vẫn còn đang trụ lại với bóng đá Châu Âu thì Luiz Felipe Scolari thậm chí đã phải bươn trải đến vùng trũng nhất của túc cầu giáo (Châu Á), theo một bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng với CLB Uzbekistan Bunyodkor. Một điều rõ ràng khó có thể tưởng tượng với người từng giành chức VĐTG 2002, lọt vào CK Euro 2004 và năm ngoái vẫn còn đang dẫn dắt Chelsea!

Don Revie (United Arab Emirates)

Don Revie là một HLV huyền thoại trong lịch sử Leeds United với 13 năm liền dẫn dắt đội chủ sân Elland Road (1961-1974). Cùng với Leeds ông đã giành 2 chức VĐQG, 1 Cup FA và 2 Cup hội chợ (tiền thân của UEFA Cup). Nhờ thành tích đó mà năm 1974 Don Revie đã được mời làm HLV trưởng ĐT Anh.

Ấy vậy mà chỉ 3 năm sau, cố HLV này đã quyết định từ nhiệm để bắt đầu chuyến phiêu lưu đến Arab, với trọng trách đầu tiên là chức HLV trưởng ĐT tí hon UAE. Không những thế, Don Revie sau đó còn kinh qua những CLB như Al-Nasr, Al-Ahly chứ không bao giờ trở lại Anh để làm việc.

Paul Gascoigne (Kettering Town)

Hồi năm 2005, Imraan Ladak, chủ sở hữu khi Kettering Town bé này đã gần như phát cuồng khi đạt được thỏa thuận với Paul Gascoigne, để ngôi sao một thời của bóng đá Anh về dẫn dắt CLB hạng 5 này. Ai dè Imraan Ladak đã vớ phải cục nợ. Paul Gascoigne gần như chỉ biết đến rượu và rượu, khiến Kettering Town phải nói lời chia tay chỉ sau 1 tháng ngắn ngủi.

David Platt (Sampdoria)

Năm 1998, chỉ vài tháng sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Arsenal, David Platt đã được đội bóng cũ Sampdoria bổ nhiệm vào cương vị HLV trưởng. Tuy nhiên, điều buồn cười là David Platt sau đó đã bị các đội bóng khác ở Serie A kiện vì chưa có đủ điều kiện làm việc ở Serie A (chưa có bằng HLV chuyên nghiệp). Vụ rắc rối này khiến Platt phải từ chức còn Sampdoria phải xuống hạng vào cuối mùa.

Claude Anelka (Raith Rovers)

Một HLV phải trả tiền cho đội bóng để được làm việc, điều ngược đời đó có lẽ chỉ xảy ra với Claude Anelka (anh trai kiêm người đại diện của Nicolas Anelka). Năm 2004, Claude từng đưa ra phần thưởng 300 nghìn bảng cho bất kì CLB nào mời anh về làm HLV. Trước khoản tiền béo bở ấy, Raith Rovers (khi ấy đang chơi ở giải hạng 2 Scotland) đã nhanh chóng trải thảm đỏ mời anh trai của Anelka về làm HLV. Thế nhưng, chỉ sau 8 trận đấu, tự Claude đã phải nói lời chia tay đội bóng sau khi chỉ kiếm được duy nhất 1 trận hòa (thua cả 7 trận còn lại). Còn Raith Rovers thì bị xuống hạng 3 ở mùa bóng đó.

Peter Reid (Thái Lan)

Cựu HLV trưởng Sunderland này sau 4 năm “rửa tay gác kiếm” đã bất ngờ rời đảo quốc sương mù để đến làm việc ở Thái Lan. Nơi mà sau hơn 1 năm nắm quyền, ông cũng chỉ có thể gọi các cậu học trò qua số áo thay vì những cái tên dài dằng dặc và phải uốn mấy lần lưỡi để phát âm.

Kevin Cullis (Swansea City)

Năm 1996, ông từng là tâm điểm của giới truyền thông Anh khi được Swansea City bổ nhiệm làm HLV. Sở dĩ Kevin Cullis được chú ý bởi khi đó ông chỉ là giáo viên thể dục chứ chưa hề có kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp. Kết quả là hiện tượng của bóng đá Anh này bị mất việc chỉ sau…. 1 tuần.

Dean Windass, David Wetherall, Wayne Jacobs, Peter Atherton, Chris Dowhan (Bradford City)

Các đội tuyển của Thụy Điển (từ ĐTQG lẫn các đội U) thường có sở thích sử dụng những đồng HLV (ngay ở VCK World Cup hay EURO cũng không ít lần ĐT Thụy Điển được 2 HLV cùng chỉ đạo). Dù vậy, sử dụng tới 5 HLV cùng một lúc như trường hợp Bradford City thì có lẽ không chỉ người Thụy Điển, mà bất kì đội bóng nào khác chỉ có nước... chào thua.

Số là hồi năm 2003 sau khi chiến lược gia Nicky Law bị sa thải, BLĐ CLB này đã quyết định bổ nhiệm 4 cầu thủ và1 HLV (Chris Dowhan) cùng đứng ra dẫn dắt đội bóng.

Keith Burkinshaw (Bahrain)

Ở thời điểm năm 1984, Keith Burkinshaw là một trong những HLV sáng giá nhất thế giới sau khi giúp Tottenham giành Cup UEFA năm 1984. Ấy thế mà ông lại đưa ra một quyết định vô cùng khó hiểu, khước từ lời mời của Benfica để đến vùng vịnh se duyên cùng đội tuyển Bahrain tí hon.

Bobby Moore (Oxford City)

Khi còn là cầu thủ, Bobby Moore thực sự là một huyền thoại. Ông là đội trưởng ĐT Anh vô địch World Cup 1966. Nhưng sự nghiệp huấn luyện viên của Bobby Moore thì lại hoàn toàn ngược lại. Ông khiến tất cả ngã ngửa khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân ở một CLB mãi… hạng 8 như Oxford City. Vậy mà trải nghiệm này cũng kéo dài một mùa giải cho đến khi Oxford City phải xuống chơi ở hạng…9!

Hải Hà

Theo Telegraph

Theo Telegraph

Bạn có thể quan tâm