Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV ở Ngoại hạng Anh bóp cổ cầu thủ trên sân

Không giữ được bình tĩnh khi đội nhà bị dẫn trước, HLV Nigel Pearson của Leicester City bóp cổ cầu thủ James McArthur bên phía Crystal Palace trước sự sững sờ của các fan.


Trong trận đấu giữa Leicester City và Crystal Palace ở vòng 24 Ngoại hạng Anh diễn ra cuối tuần qua, cầu thủ James McArthur của đội khách làm ngã HLV Nigel Pearson của đội chủ nhà sau một tình huống tranh bóng quyết liệt.
Có lẽ tức giận vì đội nhà bị dẫn 0-1, HLV Pearson bóp cổ McArthur. Lúc đầu mọi người tưởng vị thuyền trưởng của Leicester City đùa vì ông vẫn nở nụ cười khi bóp cổ McArthur và pha va chạm trước đó cũng không phải là hành động cố ý của cầu thủ đội khách.
Tuy nhiên, khi McArhur đứng dậy để vào sân tiếp tục thi đấu, chiến lược gia 51 tuổi cố níu anh lại.
Lúc này gương mặt HLV Pearson vẫn khá tươi tỉnh. Tuy nhiên, hành động kéo áo khá quyết liệt khiến người giám sát trận đấu buộc phải can thiệp.
Chiến lược gia người Anh vẫn nửa đùa nửa thật không chịu để McArthur vào sân.
Nét mặt của vị thuyền trưởng Leicester cũng dần thay đổi từ vui vẻ sang căng thẳng.
Sự bức xúc của HLV Pearson lộ rõ sau đó.
Có lẽ chiến lược gia 51 tuổi không kiềm chế được cảm xúc khi đội nhà bị dẫn bàn.
Chung cuộc, Leicester City thúc thủ 0-1 ngay trên sân nhà. Kết quả đó khiến đội quân của HLV Pearson giậm chân ở vị trí bét bảng với 17 điểm sau 24 vòng đấu. Tuy nhiên, trong bản thông báo vào hôm qua, ban lãnh đạo Leicester khẳng định tương lai của HLV Nigel Pearson vẫn được đảm bảo.
Mùa trước, HLV Nigel Pearson được xem như là người hùng khi giúp Leicester City vô địch Championship để giành vé lên chơi tại Ngoại hạng Anh.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm