Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV Milan ca ngợi Barca và 'bộ ba nguyên tử'

Sau trận thua 0-4 trên sân Nou Camp, HLV Allegri của Milan đã phải lên tiếng thừa nhận ở thời điểm hiện tại Barca là CLB mạnh nhất thế giới, đồng thời hết lời ca ngợi bộ ba nguyên tử Xavi, Iniesta và Messi.

HLV Milan ca ngợi Barca và 'bộ ba nguyên tử'

Sau trận thua 0-4 trên sân Nou Camp, HLV Allegri của Milan đã phải lên tiếng thừa nhận ở thời điểm hiện tại Barca là CLB mạnh nhất thế giới, đồng thời hết lời ca ngợi bộ ba nguyên tử Xavi, Iniesta và Messi.

Milan hành quân tới Nou Camp với lợi thế lớn là chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, chung cuộc đội bóng của Italia đã không thể giành được tấm vé vào tứ kết. Trước sức tấn công khủng khiếp của Barca, Milan đã vỡ trận, thua 0-4, để đối phương ngược dòng khó tin giành quyền đi tiếp tại sân chơi Champions League.

Kết thúc trận đấu, HLV Allegri của Milan đã phải thốt lên lời thán phục với Barca: “Barca quả thực là đội bóng mạnh nhất thế giới. Iniesta và Messi cầm bóng quá tốt, lại giữ được cái đầu lạnh. Trong khi đó Xavi quá sắc sảo với những đường chuyền chết chóc”.

HLV Allegri tiếc nuối khi đội nhà không thể vào tứ kết.

Tâm phục khẩu phục trước Barca, tuy nhiên, HLV Allegri vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối bởi đã có lúc đội bóng của ông ở rất gần tấm vé vào tứ kết: “Ngay sau khi Niang sút bóng dội cột dọc, chúng tôi lại bị Messi chọc thủng lưới bàn thứ hai. Nếu pha dứt điểm của Niang thành bàn thắng, mọi việc đã khác. Ngay cả khi đã bị dẫn 3-0, chúng tôi vẫn có những cơ hội để giành quyền đi tiếp. Biết sao được, ở lượt đi chúng tôi đã gặp may còn lần này thần may mắn đã quay lưng lại với chúng tôi. Trận thua này quả thực là nỗi thất vọng lớn với toàn đội cũng như các CĐV. Milan chỉ còn cách tấm vé dự tứ kết vài cm, vậy mà…”.

Sau trận thắng tưng bừng trước Milan, Barca lại được người hâm mộ và giới chuyên môn xếp vào vị trí ứng cử viên số một cho ngôi vô địch Champions League. Tuy nhiên, HLV tạm quyền Roura thì không nghĩ như vậy.

“Mọi thứ thật sự là khó khăn khi đội đã bị dẫn 0-2 trong trận lượt đi. Tuy nhiên, các cầu thủ Barca đã không bỏ cuộc, họ đã chiến đấu với tất cả sức mình và lội ngược dòng ngoạn mục. Bản thân tôi cũng có chút bất ngờ khi thắng tới 4-0 bởi Milan là đối thủ rất khó chơi. Mọi người nói Barca giờ là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch, tuy nhiên, theo tôi thì không phải như vậy. Chúng tôi chưa nghĩ tới ngai vàng, chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho từng trận đấu một”, HLV Roura chia sẻ.

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm