Các cầu thủ cùng người hâm mộ của đội tuyển Đức đang sống trong những giờ phút đen tối nhất tại World Cup năm nay. Từ vị thế là nhà ĐKVĐ, "Cỗ xe tăng" phải chấp nhận xách va li về nước ngay từ vòng bảng.
Đây là lần đầu tiên "Die Mannschaft" để thua 2 trận tại vòng bảng World Cup. Thất bại trong trận ra quân gặp Mexico đã giáng một đòn nặng nề vào đoàn quân của HLV Joachim Loew, trước khi Hàn Quốc ghi 2 bàn vào lưới thủ thành Manuel Neuer. Người Đức đã chính thức kết thúc giấc mơ bảo vệ chiếc cúp vàng thế giới.
Sau trận đấu, HLVJoachim Loew chỉ nói ngắn gọn: "Chúng tôi không xứng đáng vô địch một lần nữa, thậm chí còn không xứng đáng được góp mặt tại vòng 16 đội".
"Đội tuyển Đức trong trận đấu này đã không thể hiện được đúng phong độ và đẳng cấp vốn có. Ngay cả đến việc thi đấu bùng nổ để tận dụng cơ hội ghi bàn cũng không có, chúng tôi xứng đáng bị loại", ông Loew thừa nhận.
![]() |
Đức gục ngã trước một Hàn Quốc thi đấu chặt chẽ và đoàn kết. Ảnh: Getty. |
"Rất khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay cả khi vào những phút cuối cùng, khi tỉ số đã là 0-1, chúng tôi vẫn nghĩ mình sẽ vượt qua được khó khăn này. Chúng tôi đã có nhiều thời cơ để kết thúc trận đấu. Riêng tôi có đến 7,8 cơ hội, nhưng chỉ làm được đến thế. Đức đã không biết tận dụng cơ hội", trung vệ Mats Hummels nói.
Ở trận đấu còn lại, HLV Janne Andersson của Thụy Điển không giấu nổi niềm hạnh phúc sau chiến thắng 3-0 trước Mexico, giúp cả 2 đội bóng giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8.
"Thụy Điển đã thắng với một tập thể đoàn kết. Chúng tôi đã làm tất cả để giúp các cầu thủ có cơ hội chiến thắng trên sân cỏ. Tôi rất tự hào và cảm động với những gì mà các học trò đã trình diễn trên sân trong suốt trận đấu ngày hôm nay", thuyền trưởng của Thụy Điển phát biểu.
Như vậy, sau Italy năm 2010 và Tây Ban Nha năm 2014, đến lượt Đức trở thành "nhà vua băng hà" thứ 3 liên tiếp trong lịch sử World Cup ngay từ vòng bảng.
Đức trở thành nhà ĐKVĐ thứ 5 bị loại khỏi World Cup từ vòng bảng
Sau Italy, Brazil, Pháp và Tây Ban Nha, "Cỗ xe tăng Đức" phải ngậm ngùi tủi hổ về nước ngay từ vòng bảng dù sở hữu cái mác là nhà ĐKVĐ của giải đấu.
Đừng tiếc cho tuyển Đức bạc nhược, dù bạn có yêu họ đến mấy
Tôi là người hâm mộ đội tuyển Đức từ năm 1990. Và trong suốt 28 năm qua, lần đầu tiên tôi mới chứng kiến một “Die Mannschaft” tồi tệ và thảm hại đến vậy.
Dàn sao Hàn Quốc ngã quỵ sau màn hạ nhục ĐKVĐ Đức
Sau gần 100 phút chiến đấu, bên ngã quỵ không phải là ĐT Đức mà lại là những chàng trai Hàn Quốc - những người vừa tạo nên chiến công vang dội trong lịch sử bóng đá nước nhà.