Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV Guardiola 'rơi lệ' trước học trò

Không chỉ là một HLV tài năng, thuyền trưởng Bayern Pep Guardiola còn xứng đáng được xem là một nhà tâm lý bậc thầy.

Cách đây chừng 1 tuần, cựu HLV Barca từng nổi trận lôi đình khi một thành viên giấu mặt của Bayern đã tiết lộ với phóng viên của tờ Bild những bí mật giúp Hùm xám đè bẹp Dortmund 3-0 trong trận đại chiến ở Bundesliga, ông tuyên bố sẽ thẳng thay trừng trị kẻ "nội gián". Dù rất nghiêm khắc trong công việc nhưng thực ra Guardiola lại rất biết cách giữ mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ.

Theo tiết lộ của Pierre Emile Hojbjerg, hồi tháng 8 năm ngoái gia đình tiền vệ được bầu là “Cầu thủ trẻ Đan Mạch xuất sắc nhất 2013” này nhận được hung tin về việc bố anh bị ung thư.

Hojbjerg và Guardiola.

Nhận thấy dấu hiệu bất ổn ở cậu học trò 18 tuổi này, Guardiola đã tiến đến để hỏi thăm. Hojbjerg chia sẻ: “Các bác sĩ nói với gia đình tôi rằng ông ấy bị ung thư và có lẽ sẽ khó sống thêm được nữa. Tôi có thể làm gì mà không có cha ở bên cạnh? Tôi mới 18 tuổi và tôi đang sống một mình tại Đức. Bây giờ tôi phải làm gì?”.

Khi đó, Guardiola đã khóc và trả lời: “Tôi có nghe chuyện về gia đình cậu qua những người xung quanh nhưng nếu cứ như thế này, công việc của cậu sẽ bị ảnh hưởng”.

Ngay sau buổi nói chuyện đó, Guardiola đã đưa cha của Hojbjerg từ Đan Mạch sang Đức để điều trị và bệnh tình sau đó có tiến triển theo chiều hướng tốt. “Các bác sỹ ở Đức nói với chúng tôi rằng ông ấy có cơ hội kéo dài được cuộc sống”, Hojbjerg cho biết.

Theo Bongdaplus

Bạn có thể quan tâm