HLV ĐT Đức mặc áo bẩn lấy may
Joachim Loew sẽ vẫn mặc chiếc áo len dệt màu xanh trong trận gặp TBN sắp tới, và nguyện sẽ không giặt áo chừng nào đội nhà vẫn đang trong mạch thắng.
>> Hành động kỳ lạ của HLV ĐT Đức
Dù trong cuộc phỏng vấn hôm qua, Loew đã khẳng định mình không mê tín, nhưng do bị Ban huấn luyện và các cầu thủ gây áp lực, nên ông sẽ phải tiếp tục “bịt mũi” mặc chiếc áo quen thuộc tại trận bán kết đêm mai.
“Tôi không mê tín rằng phải mặc áo này thì mới thắng. Nhưng những người khác trong Ban huấn luyện nói rằng tôi phải mặc áo đó, vì mỗi lần mặc là đội nhà lại ghi được 4 bàn”.
![]() |
Đức đã thắng Anh 4-1 ở vòng 16 đội, và đè bẹp Argentina tới 4-0 ở tứ kết. |
Loew nói thêm: “Tôi còn không được phép giặt áo nữa, và trận tới lại phải mặc rồi”.
Tiền vệ Bastian Schweinsteiger cũng không giấu hi vọng sẽ thấy HLV trưởng của mình mặc chiếc áo may mắn trên sân Moses Mabhida đêm thứ 4: “Tôi không rõ ông ấy có mấy cái áo len màu xanh. Hi vọng là ông ấy còn 1-2 cái y hệt như thế nữa”.
![]() |
Không chỉ có Loew mà trợ lý Hans Dieter Flick cũng mặc áo xanh |
Trở lại trận bán kết sắp tới, Loew vẫn tỏ thái độ dè chừng trước một đối thủ lớn như Tây Ban Nha: “Đó vẫn là một trong những đội bóng mạnh nhất ở World Cup. Họ không chỉ có một cầu thủ như Messi, mà có nhiều Messi khác. Đó là đội bóng có toàn những cầu thủ kiệt xuất, họ cũng hiếm khi mắc sai lầm nên chúng tôi phải hết sức cẩn trọng.
Đức đã thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết EURO 2008. Khi nhắc lại kỷ niệm này, Joachim Loew khẳng định mục tiêu của trận đấu tới không phải là để trả thù: “Chúng tôi không chơi kiểu báo thù như vậy, tôi không khuyến khích cảm giác đó khi chơi bóng. Năm 2008, rõ ràng TBN là đội bóng chơi hay nhất. Họ có phong độ vững vàng, luôn chơi hết mình. Nhưng giờ tình thế đã khác. Chúng tôi cũng chơi tốt hơn và giờ chúng tôi có lý do tin rằng mình sẽ chiến thắng”.
T.H
Theo Telegraph

