Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HLV Birmingham City khen ngợi U19 Việt Nam

Tiếp đón U19 VN, Birmingham sử dụng đội U21 thay vì đội U18, trong đó có đến 4 cầu thủ đội một, 2 tuyển thủ U20 Anh và 1 thành viên U20 Scotland.

Trận đấu giao hữu cuối cùng của U19 Việt Nam tại Anh diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sân Wast Hills có gió quá lớn. Bên cạnh đó, phía Birmingham City sử dụng đội U21, trong đó có đến 4 cầu thủ đang chơi cho đội hình chính, 2 tuyển thủ khoác áo U20 Anh và 1 người là thành viên của U20 Scotland.

Đội hình xuất phát của U19 Việt Nam ở trận gặp U21 Birmingham City.

Mặc dù vậy, U19 Việt Nam vẫn chơi rất tốt trong hiệp một khi sớm có 2 bàn dẫn trước do công của Công Phượng và Văn Sơn. Trước khi 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại, George McGee rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trong hiệp hai, U21 Birmingham đã có những điều chỉnh rất hợp lý để có thêm 3 bàn thắng, trong đó có tình huống đá phản lưới của hậu vệ U19 Việt Nam. Chung cuộc đội chủ nhà thắng 4-2.

Karl Hooper, HLV phụ trách các đội bóng Học viện Birmingham cho biết: “Trong hiệp một, chúng tôi đã dành cho họ nhiều không gian để chơi bóng, kết quả là U21 Birmingham thủng lưới tới 2 bàn. Trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã nói với người quản lý Lee Clark về việc gây áp lực và sức ép lên đội khách và họ đã làm điều đó. Đội bóng của chúng tôi đã có những chuyển biển rất tốt trong hiệp hai và kết quả nhận được là hoàn toàn xứng đáng”.

Vị HLV có 3 năm liên tiếp dẫn dắt U21 Birmingham cũng dành những lời có cánh cho U19 Việt Nam. Ông nói: “Việt Nam là đội bóng chơi rất kỹ thuật. Bạn có thể thấy rằng họ đã chơi cùng nhau nhiều năm nên được tổ chức rất tốt, nhưng chúng tôi đã biết cách phá vỡ trong hiệp hai. Đây là sự thử nghiệm tuyệt vời của chúng tôi”.

Hôm nay (21/3), toàn đội U19 Việt Nam sẽ sang Bỉ, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài trong vòng 1 tháng. Trong quãng thời gian này, thầy trò HLV Graenchen cũng sẽ có một vài trận du đấu ở Hà Lan.

Đội hình thi đấu của U21 Birmingham: Trueman, Cogley, Webb, Fry, Bell (Higgins 46'), Truslove (Cooper, 82'), Brown, Gray, Arthur (Hales, 86'), Allan (O’Neill, 67'), McGee (McFarlane, 74'). 

Hình ảnh trận đấu đáng khen ngợi của U19 Việt Nam: 

Tuấn Anh đá chính ngay từ đầu. Anh phải đối chọi với Reece Brown, tiền vệ trẻ thuộc biên chế đội 1 Birmingham.
Đá cặp cùng Tuấn Anh giữa sân là Xuân Trường.
Hậu vệ Ksor Úc trong một pha tranh bóng với cầu thủ U21 Birmingham. Anh quá bất lợi về thể hình so với đối thủ.
Nguyễn Văn Toàn rất tích cực tranh bóng ngay từ phần sân đối phương. Ở trận đấu này, Toàn đã không ghi được bàn nào.
Cú sút xa ấn định chiến thắng 4-2 cho U21 Birmingham City của tiền vệ Reece Brown ở đúng phút cuối của trận đấu.
U21 Birmingham tiến hành nhiều thử nghiệm về mặt đội hình ở trận này nhưng đội hình của họ vẫn tỏ ra nhỉnh hơn U19 Việt Nam.
Tuấn Anh trong một pha tranh bóng với đối thủ. Có thể nhận thấy đầu gối của anh vẫn còn băng bởi chấn thương trước đó.
Công Phượng ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam nhưng sau đó bị các cầu thủ U21 Birmingham City theo sát nên không có thêm bàn thắng nào.

Nguyễn Đăng

Ảnh: Website Birmingham City FC

Bạn có thể quan tâm