Lá thăm may rủi đưa Barcelona gặp MU ở tứ kết Champions League, và trận lượt đi diễn ra trên sân Old Trafford. Trước chuyến làm khách tới nước Anh, HLV Ernesto Valverde đánh giá rất cao đối thủ.
Ông cho hay: "Họ là một đội bóng mạnh. MU đang có chuỗi thành tích tốt dù mới đây họ đã thua trận gần nhất trước Wolverhampton".
![]() |
Barcelona đã sẵn sàng tới sân Old Trafford làm khách. Ảnh: Sky Sports. |
"Về mặt thể chất, họ rất mạnh, không những thế MU còn biết cách tạo áp lực lên đối phương. Họ có những cầu thủ tốt, mạnh mẽ và nguy hiểm về mặt chiến thuật", thuyền trưởng CLB Barcelona nhận định.
Bên cạnh đó, HLV Valverde đánh giá cao giá trị của trận cầu nói trên khi dùng cụm từ "kinh điển của châu Âu". Trước thành tích nghèo nàn của Barca khi chưa từng thắng tại Old Trafford, HLV Valverde cho hay ông và các học trò sẵn sàng thay đổi điều đó.
Trước trận gặp MU, Barcelona đã có màn chạy đà hoàn hảo với thắng lợi 2-0 trước Atletico Madrid. Hai cầu thủ ghi bàn cho Barcelona là Messi và Luis Suarez.
"Đó là thắng lợi quan trọng", HLV Valverde cho hay. "Đó là 3 điểm quan trọng nhưng chúng tôi phải tiếp tục tiến lên. Chiến thắng giúp chúng tôi gần hơn tới chức vô địch nhưng vẫn cần 21 điểm nữa để lên ngôi".
"Sau khi gặp MU, chúng tôi sẽ trở lại La Liga. Barca sẽ phải dùng tất cả cầu thủ trong đội hình, đó là sự thật. Chúng tôi muốn cạnh tranh ở cả 3 đấu trường bởi đội bóng vẫn chưa chắc chắn giành danh hiệu nào cả", HLV của Barcelona quyết tâm.
Messi lập kỷ lục trận thắng tại La Liga, Benzema ghi dấu ấn mùa này
Lionel Messi và đồng đội vượt qua Atletico Madrid để khẳng định sức mạnh của ứng viên số một cho chức vô địch La Liga mùa này. Trong khi đó, Real đang dựa vào phong độ của Benzema.
Báo CH Czech ca ngợi tài năng của thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn
1
Thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn đang thi đấu cho CLB Liberec Slovan vừa được báo chí CH Czech ca ngợi là một trong những thủ môn chơi hay nhất giải vô địch quốc gia.
Thủ môn bất lực nhìn theo siêu phẩm 'nã đại bác' của Hulk
Trước cú sút xa không thể cản phá của Hulk, thủ môn của CLB Dangdai Lifan tại giải vô địch Trung Quốc chỉ còn cách ngước nhìn bóng bay vào lưới trong vô vọng.