Căn phòng không tắt đèn ở U20 Việt Nam
Dù HLV Hoàng Anh Tuấn nói vui "tôi ngủ muộn lắm và sợ ma nên không bao giờ tắt đèn", lý do thực sự lại liên quan đến những trăn trở của ông dành cho U20 Việt Nam.
4 kết quả phù hợp
Dù HLV Hoàng Anh Tuấn nói vui "tôi ngủ muộn lắm và sợ ma nên không bao giờ tắt đèn", lý do thực sự lại liên quan đến những trăn trở của ông dành cho U20 Việt Nam.
Hòa ở ngày ra quân, cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam tại World Cup gần như trông chờ hết vào hàng phòng ngự ở trận gặp U20 Pháp.
HLV Hoàng Anh Tuấn khóc không phải vì muốn có thành tích để giữ ghế HLV trưởng. Những giọt nước mắt của ông xuất phát từ tận đáy lòng của một người thầy hết lòng vì cầu thủ trẻ.
Trước trận, HLV Hoàng Anh Tuấn đã khóc ngon lành khi kể về ước mơ của mình với các học trò. Điều này vô tình là động lực giúp toàn đội thi đấu kiên cường để giành vé vào tứ kết.