Đường Việt Nam đủ sức cạnh tranh với Thái Lan?
Chỉ có giảm giá thành sản xuất ngang bằng các nước trong khu vực, ngành mía đường VN mới có thể tồn tại trong thời gian tới.
32 kết quả phù hợp
Chỉ có giảm giá thành sản xuất ngang bằng các nước trong khu vực, ngành mía đường VN mới có thể tồn tại trong thời gian tới.
Một lượng lớn đường Thái Lan hằng ngày được tập kết sẵn bên kia biên giới Tây Nam, thuộc địa phận Campuchia trước khi tuồn qua ngả An Giang rồi đưa đi khắp các tỉnh thành tiêu thụ.
Trong năm 2013 vừa qua, hàng loạt các thông tin không mấy tốt đẹp giáng xuống đầu bầu Đức và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
Từng được vinh danh là một trong những doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á, bầu Đức đang chứng minh cho điều mà ông ấp ủ từ lâu: “Không giàu nhất thì cũng phải được nhớ đến nhất”.
Mỗi khi hàng nước ngoài nhập về cạnh tranh giá với sản phẩm trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp thì các doanh nghiệp trong nước lại “la làng”.
Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội mía đường Việt Nam “phản pháo” lại Thứ trưởng Bộ Công thương khi cho rằng: Họ phản đối Hoàng Anh Gia Lai bán đường là vì lợi ích nhóm.
Tính chung từ ngày 19 – 26/11, giá cổ phiếu của HAGL đã mất 800 đồng/cổ phiếu. Như vậy, chỉ trong một tuần, bầu Đức đã mất 294,3 tỷ đồng.
Hàng loạt quyết định gây sốc được bầu Đức đưa ra vài năm gần đây đã tác động rất lớn đến thị trường trong nước, ở nhiều lĩnh vực.
Cùng cạnh tranh xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có ưu thế tốt về giá đường, có thể hạ giá để dành thị trường, “đánh chết” ngành đường trong nước.
Câu chuyện thịt bò Úc lấn át bò nội nhờ giá rẻ và chất lượng vượt trội, cũng như ý tưởng nhập đường từ Lào về Việt Nam tinh chế, sau đó tái xuất của Hoàng Anh Gia Lai đang gióng lên “hồi chuông...
Việc Hoàng Anh Gia Lai nhập đường từ Lào vào Việt Nam trong khi lượng đường tồn kho trong nước vẫn cao được đưa ra chất vấn ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông, tại...
Nhà máy chế biến đường Hoàng Anh Attapeu đã tươm tất và thơm mùi mật mía – mùi mà bầu Đức rỉ vào tai vị tư lệnh mặt trận Lào rằng: “Ông biết nó thơm mùi gì không? Nó có mùi đô la”.