Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hình ảnh độc đáo Sa Đéc xưa và nay

Sau nhiều năm phát triển, thành phố Sa Đéc, một trong những đô thị lâu đời tại tỉnh Đồng Tháp, trở thành trung tâm giao thương kinh tế, văn hoá quan trọng của miền Tây Nam Bộ.

sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 1sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 2
Tu viện Chúa Quan phòng, ngày nay nằm trên đường Nguyễn Sinh Sắc. Các sơ nơi đây ngoài các công việc khác còn nhận trông giữ trẻ.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 3sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 4
Rạch Cái Sơn, ngày nay đã được kè ở cả hai bên bờ và vẫn có nhiều tàu bè qua lại.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 5sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 6
Trên đường Nguyễn Huệ, ngày nay, vẫn còn giữ được rất nhiều ngôi nhà xưa, điển hình nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê, nhân vật trong truyện “Người tình” rất nổi tiếng của nhà văn Marguerite Duras.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 7sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 8
Một góc khác nhìn về bờ kè đường Nguyễn Huệ, ngày nay là khu vực chợ đêm Sa Đéc.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 9sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 10
Khu vực bờ sông Sa Đéc (thuộc phường 4) có nhiều ngôi nhà cổ được xây từ thời Pháp thuộc, ngày nay là khuôn viên của Cao đẳng nghề Đồng Tháp.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 11sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 12
Một góc khác nhìn về sông Sa Đéc, bên góc trái là cầu Cái Sơn 1 vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay sau nhiều lần tu sửa.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 13sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 14
Bờ kè đường Nguyễn Huệ, phường 1, một thời là chợ trái cây, sau là chợ cá.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 15sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 16
Đình thần Vĩnh Phước, được xây dựng vào năm 1807, thờ quan Thượng đẳng thần Tống Phước Hoà. Mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu, đến nay đình vẫn giữ được nét cổ kính mang nét riêng của đình Nam Bộ, ngoại trừ việc khuôn viên đã trồng nhiều cây xanh hơn và có nhiều dây điện xung quanh.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 17sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 18
Chợ thực phẩm nhìn từ phía phường 4, bên cạnh sông Sa Đéc, ngày nay vẫn là một đầu mối giao thương quan trọng của cả tỉnh Đồng Tháp.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 19sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 20
Một góc khác nhìn về cầu Sắt Quay ngày xưa và cầu Sắt Sa Đéc ngày nay.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 21sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 22
Cầu Sắt Sa Đéc, ngày xưa được gọi là cầu Sắt Quay, vì được thiết kế để có thể xoay nhịp giữa khi có tàu bè lớn đi qua. Ngày nay, cầu được xây lại, cao hơn và không còn chức năng xoay nhịp giữa.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 23sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 24
Khu vực bờ kè sông Sa Đéc thuộc phường 4, ngày nay nằm trong khuôn viên của Cao đẳng nghề Đồng Tháp. Ngày nay, các tàu du lịch chở khách nước ngoài vẫn hay neo đậu ở đây.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 25sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 26
Chợ Thực Phẩm ở Sa Đéc ngày nay, khi xưa mang tên là chợ Tân Phú Đông, được xây dựng theo kiến trúc có sự giao thoa của phương Đông và phương Tây. Chợ đã trải qua vài lần tu sửa, tuy nhiên vẫn mang dáng dấp kiến trúc cũ.
sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 27sa đéc xưa và nay,  xưa và nay,  phát triển đô thị ảnh 28
Chùa Bà Thiên Hậu (tên đầy đủ là Thất Phủ Thiên Hậu cung) do những người Hoa ở Sa Đéc xây dựng năm 1867. Ngày nay, chùa nằm trên đường Trần Hưng Đạo, gần như vẫn giữ được kiến trúc cũ và được biết đến là chùa Bà đẹp nhất miền Tây.

Liêu Lãm

Bạn có thể quan tâm