Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hình ảnh cỗ xe Đức chật vật vượt qua Algeria tiến vào tứ kết

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt nhưng tuyển Đức vẫn phải cần tới hai hiệp phụ mới có thể loại Algeria ra khỏi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn, các học trò HLV Joachim Loew gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi thiên về thể lực nhưng không kém phần tinh quái của Algeria.
Thậm chí nếu thủ thành Manuel Neuer chơi không xuất sắc, đàn cáo sa mạc đã có được bàn thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.
Cú đánh đầu đưa bóng vào góc hiểm của Mueller buộc thủ thành Mbolhi phải trổ tài cứu thua cho Algeria.
Sự tiếc nuối của chân sút số 1 bên phía tuyển Đức khi không thể khoan thủng mành lưới của đại diện châu Phi trong 90 phút thi đấu chính thức.
Ngay khi hiệp phụ thứ nhất trôi qua được 2 phút, Schuerrler tung ra cú sút bằng chân trái đem lại lợi thế cho cỗ xe tăng Đức.
Niềm vui của ngôi sao Chelsea sau khi phá vỡ thế bế tắc cho đội nhà.
Trên đà hưng phấn, tuyển Đức tiếp tục dồn ép và họ có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.
Cú sút trái phá của Oezil ở phút 119 đã không cho thủ thành Mbolhi cơ hội cản phá.
Niềm vui của ngôi sao Arsenal sau khi giúp cỗ xe tăng cầm chắc tấm vé vào tứ kết.
Trước khi trận đấu khép lại, Djabou kịp ghi bàn thắng danh dự cho Algeria.
Với chiến thắng chung cuộc 2-1, Oezil và đồng đội sẽ đụng Pháp ở tứ kết.
Nỗi buồn bại trận của các cầu thủ Algeria sau trận đấu kiên cường.
Một số cầu thủ đã bật khóc khi không thể giúp đội nhà tiến sâu vào giải.
Tuy nhiên, bầy cáo sa mạc có quyền tự hào với những gì đã thể hiện trước tuyển Đức trước khi lên đường về nước. Algeria cũng là đại diện châu Phi cuối cùng rời Brazil.

Tiểu Minh

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm