Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hình ảnh Atletico hủy diệt Chelsea để tiến vào chung kết

Với màn trình diễn thuyết phục tại Stamford Bridge, Atletico cho thấy họ xứng đáng giành vé vào chơi trận chung kết Champions League mùa 2013/14, gặp Real Madrid.

Ngay khi trận đấu vừa trôi qua được hơn 3 phút, CĐV Chelsea được một phen thót tim. Cú treo bóng của Koke đã nhằm thẳng vào xà ngang khung thành Schwarzer.
Ở những phút tiếp đó, Atletico vẫn chủ động tấn công và tạo ra sức ép khá lớn về phía khung thành của đối thủ.
Tuy nhiên, Atletico đã dính vào bẫy phòng ngự phản công của The Blues sau pha dứt điểm thành công của Torres ở phút 36.
El Nino không ăn mừng bàn thắng khi sút tung lưới đội bóng cũ.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Adrian kịp gỡ hòa 1-1 cho Atletico. Bàn thắng này tạo ra lợi thế rất lớn cho CLB thành Madrid bởi kết quả trận lượt đi là 0-0.
Eto'o được tung vào sân ở đầu hiệp 2 với hy vọng đem lại bàn thắng cho The Blues. Nhưng tiền đạo này lại là nguyên nhân khiến đội bóng áo xanh sụp đổ khi phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm ở phút 59, biếu cho Atletico quả penalty.
Trên chấm 11 m, Diego Costa không mấy khó khăn để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.
Với pha lập công của Costa, Chelsea buộc phải ghi thêm 2 bàn nếu muốn giành quyền đi tiếp.
Tuy vậy, Turan không cho các học trò Mourinho cơ hội lật ngược tình thế khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách ở phút 72.
Chiến thắng 3-1 sau 2 lượt trận giúp Atletico lần thứ 2 có mặt ở trận chung kết giải đấu danh giá nhất cựu lục địa. Trước đó ở mùa 1973/74, Los Rojiblancos từng tiến đến trận đấu cuối cùng nhưng để thua Bayern Munich.
Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Mourinho dừng bước ở bán kết (3 lần trước đó cùng Real).
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Chelsea sau thất bại tan nát ngay tại Stamford Bridge.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm