Đang đi, bỗng nhiên chàng bóp phanh ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:
"Ăn không ?".
Nàng: "Ăn chớ !".
"Có thế chứ ! Bộ thắng này tớ mới thay hồi sáng đó!".
Sau đó chàng tiếp tục đạp xe.
22 3
Những chú chó và mèo ngoan ngoãn giơ hai chân trước lên cao và khép lại để xin thức ăn từ chủ nhân giống như con người.
3 2
Một người đàn ông phạm nhiều tội lỗi nên khi chết phải xuống địa ngục. Diêm vương bắt anh ta chọn một trong số 18 hình phạt.
3 1
Khoảng nửa đêm, một quý bà chạy tới đồn cảnh sát với dáng điệu thất thểu và bộ mặt hoảng hốt.