Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hí hoạ: Số phận của siêu sim 0988888888, 0989999999

Sau nhiều cuộc đấu giá, trao đổi, sang tay, 2 chiếc sim 0979999999, 0989999999 được sử dụng làm số tổng đài, còn chủ sim 0988888888 phải chặn tất cả số lạ vì hay bị nháy máy.

Chiếc sim có số được cho là đẹp nhất Việt Nam 098.888.8888 lần đầu tiên đưa ra đấu giá để ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2004. Đêm đấu giá diễn ra suôn sẻ, khi một vị doanh nhân TP HCM trả giá cao nhất cho chiếc sim với 1 tỷ 10 triệu đồng, khiến người xem truyền hình rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp.
Thế nhưng, với nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự chưa thống nhất trong HĐQT nên doanh nhân này không trả số tiền đấu giá như đã cam kết. Chiếc sim siêu đẹp lại trở về kho của nhà mạng.
6 năm sau, doanh nhân Đặng Minh Đức (Hà Nội) đã tặng 1,3 tỷ đồng cho quỹ từ thiện của Viettel, để sở hữu chiếc sim này. Song từ khi sở hữu chiếc sim 8 số 8, ngoài những "may mắn" tự anh cảm nhận được, mỗi ngày, anh này bị dội bom tin nhắn rác và phải nhận quá nhiều cuộc gọi từ số lạ.
Một sim khác có đuôi 7 số 9 (0979.999.999) cũng từng làm dư luận xôn xao, khi được chào bán trên mạng Internet với giá 1,7 thậm chí lên đến 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi có khách liên lạc, người rao đều cho biết, sim đã được bán.
Khi gọi vào số 0979.999.999, đầu dây bên kia là tiếng tổng đài viên tư vấn cho một trung tâm tiệc cưới có địa chỉ ở Hải Dương.
Chiếc sim thứ 3 của nhà mạng Viettel là 0989.999.999, từng gắn liền với thương vụ mua bán sim tiền tỷ từ Chủ tịch tập đoàn Mai Linh cho một đại gia chuyên kinh doanh sim số đẹp ở Vũng Tàu. Giá bán được công bố là gần 5 tỷ đồng.
Nhiều người tò mò về số điện thoại VIP này liền tiện tay bấm máy. Đầu dây bên kia cũng là tiếng tổng đài viên tư vấn của một công ty viễn thông có trụ sở chính ở TP HCM. Khi cuộc gọi kết thúc sẽ kèm dòng thông báo: “0989.999.999: Mua bán, trao đổi, cầm cố tất cả tài sản có giá trị không giới hạn số lượng. Cái gì bán được mình mua hết”.
Chiếc sim đặc biệt 0909999999 của nhà mạng MobiFone cũng không suôn sẻ hơn là bao. Tối 10/4/2005, trong chương trình “Một trái tim, một thế giới”, chiếc sim được đem ra đấu giá. Anh Nguyễn Phước Thịnh, quê Hải Dương, giám đốc một công ty nhỏ, đã trở thành chủ sở hữu khi đưa ra mức giá 680 triệu đồng.
3 năm sau, chiếc sim này lại tiếp tục được đưa ra đấu giá bởi danh hài Tấn Beo, để ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam. Mức giá khởi điểm là 190 triệu đồng. Song, 4 năm sau, người ta lại thấy chiếc sim được chào bán với giá 1,5 tỷ đồng trên một trang web. Nhưng khi có người liên lạc, chủ hàng cho hay đã có khách mua.
Ít sóng gió nhất là chiếc sim 0919.999.999 của VinaPhone. Siêu sim này không còn nằm trong kho của nhà mạng nhưng không dính các lùm xùm. Trong số các siêu sim kể trên, ngoài 2 số VIP được sử dụng làm tổng đài, những chiếc còn lại đều trong tình trạng chặn số lạ. Theo đó, chỉ những những thuê bao có trong danh sách bạn bè mới gọi được.

Những sim siêu VIP của các nhà mạng giờ ra sao?

Từng được rao bán, sang tay, đấu giá với mức giá lên đến hàng tỷ đồng, những sim như 0988.888.888, 0979.999.999... đang được sử dụng như thế nào là điều không phải ai cũng biết.

Tuấn Dũng - Thiên Minh

Bạn có thể quan tâm