Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

HHTGNV : Hậu trường

Ca sĩ Ngọc Khuê đã chuẩn bị rất kỹ cho phần trình diễn của mình. Nhưng sau đó cô đã tháo tung tóc. Đến gần lúc diễn, Ngọc Khuê mới cuống cuồng chạy xuống tầng 1, khu trang điểm dành cho thí sinh và nhờ vả chị Thu Thảo làm tóc cho.

HHTGNV : Hậu trường

Ca sĩ Ngọc Khuê đã chuẩn bị rất kỹ cho phần trình diễn của mình. Nhưng sau đó cô đã tháo tung tóc. Đến gần lúc diễn, Ngọc Khuê mới cuống cuồng chạy xuống tầng 1, khu trang điểm dành cho thí sinh và nhờ vả chị Thu Thảo làm tóc cho.

HHTGNV : Hậu trường

Photo: Lữ Đắc Long

Năm Dòng Kẻ hâm mộ Ngô Phương Lan

Ngay sau khi biểu diễn xong ca khúc “Độc huyền cầm”, bốn cô gái vừa xem vừa tranh nhau chụp hình với các thí sinh, phát hiện chiếc áo hoàng bào để cạnh sân khấu cũng tranh thủ chụp.

Xong màn ứng xử căng thẳng của Ngô Phương Lan, bốn cô gái hô vang cổ vũ. Sau đó chụp hình chung với Ngô Phương Lan lúc cô nghỉ ngơi.

Thuỳ Linh nắm tay Ngô Phương Lan: “Chúc mừng em!”, rồi bảo tranh thủ chụp không chút nữa đăng quang không chụp được.

Mỹ phẩm không thể thiếu

Đó là dầu bóng bôi da dùng cho baby, đến màn thì áo tắm, các thí sinh vội vàng thay trang phục và tiếp đó người nhà của thí sinh, người sửa tóc, người tô lại môi cho đẹp, còn người thì vội đổ dầu bóng ra tay để xoa lên hai chân và hai tay của thí sinh.

Bạn của Ngô Phương Lan làm vội vàng quá khiến dầu bóng đổ cả lên đồng hồ và than: “Chuyến này lại mất tiền đi sửa đồng hồ”. Nhưng kết thúc chương trình, chắc bạn của tân Hoa hậu hẳn thấy công sức phải đi sửa đồng hồ cũng đáng.

HHTGNV : Hậu trường

Các thí sinh trang điểm trước khi tra trình diễn. Ảnh: Tiền Phong

Nhờ vả cả chuyên gia trang điểm của thí sinh

Đó là ca sĩ Ngọc Khuê, cô đã chuẩn bị rất kỹ cho phần trình diễn của mình. Thậm chí đã đi làm tóc từ 3 giờ chiều tại Nha Trang. Nhưng khi vào đến sân khấu nhạc nước Vinpearl, cô thấy không ưng ý nên đã tháo tung tóc.

Đến gần lúc diễn, Ngọc Khuê mới cuống cuồng chạy xuống tầng 1, khu trang điểm dành cho thí sinh và nhờ vả chị Thu Thảo làm tóc cho.

Thu Thảo trêu chị sẽ làm cho em xinh hơn cả thí sinh, còn Ngọc Khuê thì tâm đắc, chút nữa làm tóc thế này chắc sẽ được đội vương miện.

Ông Ngô Quang Xuân - Cha của tân Hoa hậu Thế giới người Việt: “Tôi không ngờ cháu trả lời hay đến thế!”

Ông Đại sứ Việt Nam tại Thuỵ Sỹ đã cùng phu nhân có mặt ở Vinpearl từ mấy ngày nay để cổ vũ cho con gái thứ hai.

Ngay sau khi Ngô Phương Lan đăng quang, điện thoại của ông Xuân reo liên tục, ngập tràn lời chúc mừng nồng nhiệt của người thân, bạn bè, đồng nghiệp từ khắp nơi trên thế giới theo dõi qua VTV3 và VTV4: Hà Nội, Nghệ An, Thuỵ Sỹ…

HHTGNV : Hậu trường

Ngô Phương Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt. Photo: Lữ Đắc Long

Tâm sự của người cha khi con gái đăng quang: “Tôi và nhà tôi xúc động quá! Con gái của chúng tôi đã đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt lần đầu tiên mang quy mô quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

May mắn đã mỉm cười với con gái tôi bởi cuộc thi này có rất nhiều người đẹp tham dự. Chúng tôi nghĩ đây là cơ hội để cháu giao lưu, học hỏi. Mừng là cháu đã bình tĩnh trong phần thi ứng xử.

Tôi không ngờ cháu trả lời hay đến thế. Cũng tình cờ cháu bắt thăm đúng câu hỏi có liên quan tới Hoa hậu. Khi đó tôi rất lo vì đây là câu hỏi rất khó trả lời nhưng nếu biết cách trả lời thì lại rất hay. Và cháu đã trả lời ngắn gọn, súc tích”.

Bí mật trên áo dài hoa hậu

Chiều 1/9, nhà tạo mẫu Anh Thư (Cty thời trang Ngân An) từ Hà Nội bay vào Hòn Ngọc Việt mang theo hai chiếc áo dài cho hoa hậu Ngô Phương Lan lựa chọn trình diễn trong đêm chung kết.

Cả hai chiếc áo dài đều được thiết kế với họa tiết chủ đạo là hoa sen nổi, một chiếc màu cánh sen, chiếc kia màu xanh có kèm khăn xếp đồng màu.

HHTGNV : Hậu trường

Ngô Phương Lan trong trang phục áo dài. Ảnh: VNN

Vừa nhìn thấy chiếc áo dài màu xanh, bà Lê Thị Hòa, mẹ Hoa hậu, đã trầm trồ: “Đẹp quá!”.

Còn Ngô Phương Lan đang ngồi để chuyên gia trang điểm chỉnh sửa đường nét trên mặt cũng không kiềm chế được, cô bảo mẹ: “Con thích chiếc áo này”.

Anh Thư trải chiếc áo dài lên giường, bà Lê Thị Hòa phát hiện ra một chữ triện màu đỏ sậm thêu trên áo, bà bảo: “Chữ này hay quá, làm cho chiếc áo dài càng đậm đà màu sắc dân tộc”.

Nhà tạo mốt hỏi nhỏ: “Đố cô chữ gì đây?”. Mẹ Hoa hậu lắc đầu không biết. Anh Thư nói nhỏ: “Đó là chữ M được thêu khéo léo. Đây là lời chúc của Cty thời trang Ngân An tới Phương Lan: trở thành “Miss” của cuộc thi này”. Và lời chúc ấy đã thành hiện thực.

Theo Tiền Phong

Theo Tiền Phong

Bạn có thể quan tâm