- "Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng tớ và bạn gái có thói quen chỉ hẹn hò với nhau lúc nửa đêm thôi?", Tom đáp.
- "Lúc nửa đêm? Tại sao lại hẹn vào thời điểm đó chứ?", John trố mắt kinh ngạc.
- "Thời điểm đó tuyệt lắm. Khi mà tất cả các cửa hàng mỹ phẩm, thời trang, nhà hàng đắt tiền đều đã đóng cửa, tớ chỉ việc đưa bạn gái đến các quán cà phê nhỏ mở xuyên đêm. Không quá tốn kém lại được nàng khen ngọt ngào, lãng mạn", Tom cười trả lời.
- "Sáng kiến! Sáng kiến!", John nói có vẻ tâm đắc.
Vị diễn giả gần như không thể tin vào mắt mình khi thấy phía hội trường chỉ có một người tham dự.
3 1
Vị diễn giả gần như không thể tin vào mắt mình khi thấy phía hội trường chỉ có một người tham dự.
1 1
Trong giờ nghỉ trưa, Tom với cậu đồng nghiệp đang ngồi uống nước trên ghế sofa, anh bỗng nhiên la lớn: "Này, vừa nãy tớ mới đọc được một tin thú vị lắm".