Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tại vì trời nắng quá

Vị diễn giả gần như không thể tin vào mắt mình khi thấy phía hội trường chỉ có một người tham dự.

Tuy vậy, ông ta vẫn quyết định thực hiện bài phát biểu của mình. Cuối buổi, vị diễn giả tiến lại gần người đàn ông nói:

- Thật cảm ơn vì ông đã có mặt ở đây để tham dự buổi diễn thuyết của tôi. Như ông thấy đấy, hội trường hôm nay vắng tanh. Không biết động lực nào đã đưa ông đến đây?

Người đàn ông chỉ tay về phía ngoài cửa, khẽ nhún vai:

- Ông cũng thấy dạo này ngoài trời nắng nóng khủng khiếp. Thời tiết này mà được ngủ trong điều hòa mát mẻ và được ru ngủ miễn phí như ở đây thì còn gì bằng nữa!

- !?!

Thanh niên cứng của năm

Tý đang buồn bực vì giận bạn gái. Đúng lúc đó anh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ nên mừng rỡ bắt máy.

Anh Thư (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm