Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hé lộ nguyên nhân cụ ông phóng hỏa đốt nhà, 2 người chết

Do tranh chấp tài sản, cụ ông 85 tuổi đã mua xăng giấu trong nhà. Chờ con cháu đã ngủ say, ông Thảo tưới xăng vào người và các vật dụng rồi tự thiêu.

Chiều 6/12, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), công an TP.HCM đã có kết luận điều tra về nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 0h10 cùng ngày tại nhà số 273 Tôn Thất Thuyết, P. 3, Q. 4 , TPHCM. Vụ việc làm 2 ông cháu thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Thảo (85 tuổi) và cháu ngoại là chị Cai Thị Thùy Trân (38 tuổi).

Ngôi nhà ông Thảo phóng hỏa tự thiêu khiến ông và cháu ngoại bị chết cháy.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân của vụ cháy là do ông Thảo phóng hỏa đốt nhà. Điều này xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản trong gia đình. Ông đã nhờ người chạy xe ôm mua xăng. Đêm đến, chờ mọi người đã ngủ say, ông Thảo tưới xăng vào người và các vật dụng trong nhà rồi châm lửa đốt.

Khi ông Thảo châm lửa, ngoài chị Trân trong nhà có bà Nguyễn Thúy Liễu (57 tuổi, mẹ chị Trân, con gái ông Thảo) và anh Dương Minh Tuấn (26 tuổi cháu vợ ông Thảo). Phát hiện hỏa hoạn, mọi người hoảng loạn tìm cách thoát thân ra hướng cửa sau. Tuy nhiên, không thấy ông Thảo chạy ra nên bà Trân quay vào cứu ông ngoại, thì cả 2 đều thiệt mạng.

Khi có mặt tại hiện trường lực lượng PCCC đã phải phá 2 lớp cửa sắt mới vào được bên trong căn nhà. Đồng thời phát hiện ông Thảo nằm chết trên nền nhà, gần cửa ra vào bị cháy hoàn toàn còn bà Trân nằm chết tại phòng ngủ ở tầng trệt.

Cơ quan chức năng phát hiện gần nơi ông Thảo nằm chết có 1 hộp quẹt gas cùng một số quần áo có mùi xăng bị cháy dở. Ngoài 2 người tử vong, 5 xe máy trong nhà cùng toàn bộ tài sản bị cháy rụi.

5 chiếc xe máy dựng trong nhà đã cháy rụi hoàn toàn

Được biết chị Trân là con gái giữa trong gia đình có 3 người con. Hàng ngày chị phụ gia đình bán hủ tiếu tại nhà. Bố và chị gái của chị Trân hiện định cư ở nước ngoài. Thường ngày chị Trân cùng mẹ và em trai út ngủ trên lầu, cụ Thảo ngủ ở tầng trệt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Khánh Trung

Bạn có thể quan tâm