Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hành trình từ Tây Ban Nha sang xứ Wales của một tắc kè

Một cậu bé ở xứ Wales đã nhận món quà Giáng sinh đầy bất ngờ khi mẹ cậu phát hiện con tắc kè nằm lẫn trong súp lơ xanh từ Tây Ban Nha mà cô mua tại siêu thị.

Con tắc kè nhỏ may mắn sống sót sau hành trình từ Tây Ban Nha và 4 ngày nằm trong kho chứa thực phẩm của gia đình Martin. Ảnh:
Con tắc kè nhỏ may mắn sống sót sau hành trình từ Tây Ban Nha và 4 ngày nằm trong kho chứa thực phẩm của gia đình Martin. Ảnh:Cascade

Để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, Jolene Martin, một phụ nữ sống ở thị trấn Knighton, hạt Powys, xứ Wales, đã mua súp lơ xanh từ Tây Ban Nha và một số loại thực phẩm khác tại một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị Sainsbury. Cô bảo quản chúng trong kho đựng thực phẩm của gia đình. 4 ngày sau, vào lễ Giáng sinh, Jolene cắt súp lơ rồi đổ vào chảo và phát hiện một con tắc kè nhỏ nằm lẫn trong đó. Nó ngước mắt nhìn cô.

Bà mẹ trẻ hét lên và nói với chồng rằng một con thằn lằn nhỏ đang nằm trong chảo. Ban đầu, chồng cô không tin nhưng anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy con tắc kè trong đống súp lơ, Mirror đưa tin.

Charlie Martin, con trai 11 tuổi của Jolene, là người vui mừng nhất. Cậu bé rất yêu động vật và đang nuôi một con chó, hai con rùa, một con vẹt yến phụng, cá, thỏ và từng xin bố mẹ mua cho cậu một con tắc kè nhưng họ từ chối. Con tắc kè xuất hiện đúng dịp Giáng sinh là món quà may mắn đối với Charlie.

Hai vợ chồng nhanh chóng liên lạc với Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoàng gia (RSPCA) và siêu thị Sainsbury. Cuối cùng, họ nhận quyền nuôi con tắc kè trong sự hân hoan của Charlie.

Charlie vui vẻ bên món quà Giáng sinh đầy bất ngờ. Ảnh:
Charlie vui vẻ bên món quà Giáng sinh đầy bất ngờ. Ảnh:Cascade

Người đại diện từ RSPCA cho biết lẽ ra người dân không thể nuôi nhốt động vật hoang dã nhưng họ cũng không thể đưa nó về Tây Ban Nha. Vì thế họ cho phép Charlie nuôi con tắc kè với điều kiện cậu bé phải chăm sóc nó chu đáo. Ngoài ra, RSPCA sẽ cung cấp loại dế ở thành phố Leominster, thức ăn của tắc kè, cho gia đình.

Charlie đặt tên vật cưng mới của cậu là “Broc”. Hiện tại, Broc rất khỏe mạnh dù nó đã nằm trong hộp nhựa trong suốt hành trình từ Tây Ban Nha đến xứ Wales và sống 4 ngày trong kho tối tăm và lạnh lẽo của gia đình Martin.

Người phát ngôn của chuỗi siêu thị Sainsbury nói: “Chúng tôi luôn giám sát và kiểm tra thực phẩm từ thời điểm người ta thu hoạch chúng. Tuy nhiên, con tắc kè vô tình lọt vào bọc súp lơ. Chúng tôi vui mừng vì cuối cùng nó cũng tìm thấy ngôi nhà mới”.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm