![]() |
Bức thư đã ố màu và nhòe chữ. Ảnh: Wales News Service |
Khi đang bảo trì ống khói tại một trường nữ sinh nội trú Haberdashers’ Monmouth, South Wales, ông Andy Beddoes, 50 tuổi, thấy một bức thư ố màu mắc kẹt trong gờ tường, Mirror đưa tin.
“Tôi lấy nó ra và cố đọc nó vì tò mò. Tôi có thể thấy hàng chữ “Dear Father Christmas” ở phần đầu bức thư và thông tin gì đó về váy nhưng phần lớn các chữ đã nhòe. Tôi không thấy thông tin về ngày, tháng”, ông Andy kể.
Người viết thư là một cô gái có tên Haly H. Cô nhờ ông già Noel nói với mẹ rằng cô muốn có bộ váy ngủ mới và cuốn sách “Tell England”, tác phẩm do nhà văn Ernest Raymond viết vào năm 1922 về một trường công lập nam sinh.
Nội dung bức thư như sau: “Chào ông già Noel. Hai tuần sau ông có thể đến gặp cháu không? Nhờ ông nói với mẹ rằng cháu muốn cuốn sách “Tell Endlang” và bộ váy ngủ mới. Yêu ông, Haly H XXX”.
Ở mặt bên kia của bức thư, Haly viết: “Ông già Noel”
Người ta đoán 100 năm trước, Haly viết thư gửi ông già Noel nhưng vì lý do nào đó, nó mắc kẹt trong lò sưởi.
Ban lãnh đạo trường Haberdashers’ Monmouth sẽ trưng bày bức thư và một cuốn sách "Tell England” tại trường.
Ăn 160 quả trứng để mừng Giáng sinh
Một người đàn ông Trung Quốc ghi dấu mùa Giáng sinh năm nay bằng cách ăn liên tiếp 160 quả trứng.
Đổi hai quả táo lấy một thỏi vàng nhân dịp Giáng sinh
1 1
Để tạo tiếng vang nhân dịp Giáng sinh, một tiệm vàng ở Trung Quốc tung ra chường trình khuyến mại kỳ lạ để mỗi khách hàng có thể mua một thỏi vàng với hai quả táo.
Thiệt mạng khi làm thêm để mua quà Giáng sinh cho con
5
Do một ông bố ở Mỹ không muốn giao số tiền anh dành dụm để mua quà Giáng sinh cho hai con, bọn cướp nổi giận và giết anh trước khi anh kịp thực hiện lời hứa với các con.