Hành trình trên đoàn tàu 'tử thần' đưa người nhập cư đến Mỹ
Thứ ba, 24/3/2015 09:08 (GMT+7)
09:08 24/3/2015
Bất chấp hiểm nguy rình rập, nhiều thanh niên từ Trung Mỹ bám vào những đoàn tàu đến nước Mỹ, nơi họ kỳ vọng sẽ trở thành "miền đất hứa" với công việc và cuộc sống tốt hơn.
Mỗi năm, dòng người nhập cư trái phép vào Mỹ, chủ yếu từ các nước vùng Trung Mỹ như Honduras và El Salvador, không ngừng tăng. Đối với họ, Mỹ là vùng đất hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Do vậy, họ không ngại liều lĩnh tính mạng để bám vào đoàn tàu từ miền bắc Mexico để đến vùng biên giới với Mỹ.
Người đàn ông nhảy xuống, hoặc ông có thể là té ngã, từ đoàn tàu cao tốc khi tàu đi qua một vùng quê ở Mexico.
Nhân viên y tế Mexico đưa một thanh niên đến bệnh viện điều trị các vết thương do anh nhảy khỏi một đoàn tàu cao tốc. Sự việc xảy ra gần thành phố Tabasco.
Trong lúc tàu tạm dừng ở trạm, các thanh niên tranh thủ nghỉ ngơi hoặc ngủ ngay trên đường ray ở bắc Mexico. Nhiều người đến từ những quốc gia xa xôi trong vùng Nam Mỹ. Phần lớn họ còn rất trẻ, chỉ khoảng 20 tuổi. Tuy nhiên, hành trình đến nước Mỹ của họ vẫn còn rất dài.
Những thiếu niên đến từ Trung Mỹ ngồi trên nóc một đoàn tàu cao tốc để tới biên giới Mexico và Mỹ. Một quan chức biên phòng Mexico nói: "Chúng tôi luôn cố gắng ngăn chặn người nhập cư đến Mexico, nhưng việc canh gác ở khu vực phía nam không hiệu quả".
Không chỉ tàu lửa, các thanh niên bám vào mọi phương tiện có thể giúp họ đến nước Mỹ như xe tải chở hàng, xe bồn... Tình trạng này kéo dài do chính phủ Mexico không coi việc bắt giữ những người nhập cư nghèo khó là hành động ưu tiên.
Ông Carlos Miranda, một quan chức vấn đề nhập cư ở bang Chiapas, miền nam Mexico, nói: "Tàu lửa là phương tiện của những người nghèo nhất. Nếu họ có sự lựa chọn khác, chắc chắn họ sẽ không phải bám vào tàu".
Từ ngày 9/2, cuộc “di dân” lớn nhất thế giới ở Trung Quốc bước vào cao điểm khi hàng trăm triệu lao động nhập cư bắt đầu hành trình trở về quê đoàn tụ gia đình vào dịp Tết âm lịch.
Người lao động nghèo tại các thành phố lớn ở Trung Quốc phải làm việc nhiều giờ trong nhà máy. Nhiều người chỉ nghỉ giải lao 10 phút mỗi ngày và ngủ ngay tại dây chuyền lắp ráp.
Trái ngược với vẻ tấp nập của công nhân di cư chuẩn bị rời Nepal, những chiếc quan tài mang thi thể người tử nạn được chuyển về nơi tiếp nhận trong lặng lẽ.