Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hành hình bé trai 14 tuổi vì tội bất kính

Một cậu bé bán cà phê trên một tuyến phố ở phía bắc Aleppo vừa bị các tay súng nổi dậy Syria đánh đập dã man trước khi nổ súng bắn chết ngay trước mặt cha mẹ vì xúc phạm nhà tiên tri Mohammed.

Hành hình bé trai 14 tuổi vì tội bất kính

Một cậu bé bán cà phê trên một tuyến phố ở phía bắc Aleppo vừa bị các tay súng nổi dậy Syria đánh đập dã man trước khi nổ súng bắn chết ngay trước mặt cha mẹ vì xúc phạm nhà tiên tri Mohammed.

Vụ hành hình dã man cậu bé tội nghiệp tên là Mohammed Qatta được tổ chức tự xưng là Đài quan sát Nhân quyền Syria phanh phui. Theo đó, Qatta bị các tay súng nổi dậy Hồi giáo bắt giữ không lâu sau khi cậu bé từ chối phục vụ cà phê cho một vị khách và nói rằng: “Ngay cả khi (nhà tiên tri) Mohammed sống lại, tôi cũng sẽ không bán cà phê cho ông”.

 
Cậu bé tội nghiệp Mohammed Qatta trước khi bị hành hình.

Không thể ngờ, chính câu nói vô tư lại là nguyên dân dẫn đến cái chết bi thảm của cậu bé 14 tuổi. Sau đó không lâu, một chiếc xe màu đen của các tay súng Hồi giáo cực đoan đỗ trước cửa quán. Qatta bị lôi lên xe và đưa tới một nơi nào đó mà không ai biết và cũng chẳng ai có thể can thiệp.

Vài giờ sau, Qatta được đưa trở lại trong tình trạng áo sơ mi quấn chặt quanh đầu và hàng loạt những vết bầm tím trên khắp cơ thể. Các phiến quân đọc lại câu nói của cậu bé nhưng giọng nói không phải người Syria. Chúng cáo buộc Qatta xúc phạm nhà tiên tri Mohammed và hành hình cậu bé ngay trước mặt cha mẹ và đám đông.

Chúng sát hại Qatta bằng cách bắn vào miệng và cổ cậu bé cùng lời đe dọa, bất kể ai xúc phạm nhà tiên tri Mohammed sẽ phải chịu sự trừng phạt tương tự. Đích thân cha mẹ cậu bé cũng đã xác nhận vụ việc nêu trên. Vật vã vì mất con, mẹ cậu bé nức nở: “Tại sao chúng lại giết con trai tôi. Chúng tôi không chống lại bất cứ phe nào trong cuộc xung đột này. Thiên chúa sẽ trừng trị chúng”.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhóm phiến quân Hồi giáo thực hiện vụ hành quyết vẫn chưa được xác định bởi rất nhiều lực lượng vũ trang khác nhau đang chiếm đóng Aleppo, thành phố lớn nhất Syria. Không ít thành phần trong lực lượng nổi dậy chiến đấu ở thành phố này là các chiến binh người nước ngoài, trong đó có sự trà trộn của các tay súng Hồi giáo cực đoan al-Qaeda.

Hồng Duy

Theo Infonet

Hồng Duy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm