Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng triệu người ăn mừng sau cuộc lật đổ Tổng thống

Không lâu sau khi Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập, Mohammed Morsi, bị quân đội lật đổ, hàng triệu người đối lập, vốn tuần hành nhiều ngày nay ở quảng trường Tahrir, đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Hàng triệu người ăn mừng sau cuộc lật đổ Tổng thống

Không lâu sau khi Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập, Mohammed Morsi, bị quân đội lật đổ, hàng triệu người đối lập, vốn tuần hành nhiều ngày nay ở quảng trường Tahrir, đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Thông báo trên truyền hình nhà nước ngày 3/7 giờ địa phương, Tướng Abdul Fattah al-Sisi, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập thông báo, quân đội nước này đã nắm quyền điều hành đất nước từ tay Tổng thống Morsi. Người đứng đầu tòa án hiến pháp sẽ tạm thời nắm giữ quyền lực của tổng thống.
Người đứng đầu lực lượng vũ trang Ai Cập khẳng định, Tổng thống Morsi “không đáp ứng được yêu cầu của người dân Ai Cập” và đó chính là lý do khiến lực lượng này tiến hành lật đổ người đứng đầu đất nước.
Lên nắm quyền điều hành đất nước Ai Cập sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong nhiều thập niên, ông Morsi của Đảng Anh em Hồi giáo bị phe đối lập cáo buộc làm việc kém hiệu quả, không cải thiện được tình trạng trì trệ về kinh tế, chính trị vốn đang đè nặng lên vai người dân Ai Cập.
Khi bắt đầu, phe đối lập chỉ huy động được một lượng không quá lớn người tham gia tuần hành. Tuy nhiên, những người bất mãn liên tiếp đổ về Thủ đô, khiến số người tham gia cuộc tuần hành lên tới hàng triệu, ngoài cả dự tính của những người phát động.
Trong suốt nhiều tuần căng thẳng, đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình tạo ra những đợt bạo động, cướp đi mạng sống của hàng chục người và làm nhiều người khác bị thương.
Lễ ăn mừng chiến thắng của người biểu tình Ai Cập tại quảng trường Tahrir, Thủ đô Cairo ngập trong sắc cờ và âm thanh từ những hệ thống phóng thanh cỡ lớn.
Bên cạnh đó, pháo hoa, đèn laser nhấn chìm Thủ đô Cairo trong một thế giới màu sắc.
Trong lễ ăn mừng chiến thắng, bức ảnh của Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi được “nâng niu” trên tay những người đối lập.

Trong ánh sáng của pháo hoa, đèn chỉ thiên cỡ lớn, trực thăng quân sự vẫn bay lượn trên bầu trời để đảm bảo an ninh ở quảng trường Tahrir.
Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của Tổng thống Morsi trong khi đó, quân đội đã điều xe tăng hạng nặng tới bao vây dinh tổng thống.
Quân đội cũng được huy động để đảm bảo an ninh khắp Thủ đô.

Hồng Duy

Theo Infonet

Hồng Duy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm