Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng đã nhận, miễn trả lại

Một cuốn tiểu thuyết tình yêu có đến ba nhân vật nam chính, pha thêm chút thần tiên kì thú sẽ khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng, bỗng một ngày, vào sinh nhật mình, bạn nhận được một món quà hết sức đặc biệt một chàng trai đang say ngủ trong chiếc hộp? Cảm giác của bạn lúc đó cũng là của nhân vật nữ chính Lục Vi trong Hàng đã nhận, miễn trả lại của Mèo Lười Ngủ Ngày.

Trong cuộc sống vốn dĩ quá giản đơn của cô bỗng nhiên xuất hiện nhiều nhân tố mới lạ. Đó là tên “thú cưng” Nam Huyền ra mắt đầy ấn tượng trong chiếc hộp quà to đùng. Đó là ông chủ cửa hàng thú cưng kiêm nhân viên chuyển phát nhanh Dạ Li, người đã gửi đống rắc rối này đến cho cô. Và còn anh chủ nhà Quý Quân mà Lục Vi thầm thương trộm nhớ cũng ẩn giấu những bí mật không hề đơn giản.

Bất đắc dĩ phải “cưu mang” người đàn ông mà chẳng khác gì một con cún nhỏ, dần dần Lục Vi khám phá ra cả câu chuyện đằng sau đó. Hóa ra cô chỉ là một nhân vật xui xẻo bị cuốn vào tất cả mớ hỗn độn này.

Cuốn sách do NXB Thời Đại ấn hành.

Phải bắt đầu kể từ nhân vật mấu chốt Nam Huyền. Anh ta vốn là thái tử Long tộc, trong một lần đi chơi lỡ ăn mất chú lợn hoa vốn thú cưng của nữ thần Dạ Lạc, chị gái Dạ Li, thế là bị Dạ Lạc bắt về thay thế.

Trong một trận chiến với ma giới, Nam Huyền bị thương nặng, hôn mê cả nghìn năm, Dạ Lạc nhờ em trai Dạ Li chăm sóc, còn mình thì biến mất. Nghìn năm sau, Nam Huyền chuẩn bị tỉnh lại, Dạ Li sợ chàng rồng con này không thấy chủ nhân sẽ san phẳng thành phố này nên đã đi tìm kiếm người có thể thay thế chị mình, và thế là Lục Vi được chọn vì trên người có mùi hương tương tự Dạ Lạc.

Vốn chỉ là một chuyện bất đắc dĩ, thế nhưng Lục Vi dần dần đã khiến cả Nam Huyền và Dạ Li từ thích thú chuyển sang yêu mến và theo đuổi cô. Còn Lục Vi lại thích Quý Quân, người mà mãi đến tận sau này cô mới biết là có mối duyên oan trái từ tận mười kiếp trước với mình.

Cuộc phiêu lưu đi tìm Dạ Lạc để trả thú cưng Nam Huyền về với chủ nhân đích thực đã khiến họ lật mở bức rèm của quá khứ. Những bí mật dần được hé mở, những mối yêu hận chất chồng dần trở nên rõ ràng.

Hàng đã nhận, miễn trả lại là một thành công nữa của Mèo Lười Ngủ Ngày khi cô đã kết hợp tài tình được các thể loại trong cùng một câu chuyện, hiện đại đan xen với cổ đại, lại thêm chút thần tiên kì thú khiến người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vẫn là lối viết hóm hỉnh quen thuộc nhưng lại để lại nhiều dư âm.

Và đặc biệt là trong câu chuyện này còn có đến ba nhân vật nam chính, mỗi người một vẻ khiến độc giả thật khó lựa chọn ai sẽ trở thành nam chính của mình. Đến cuối cùng, liệu Lục Vi sẽ chọn ai?

A.H

Bạn có thể quan tâm