Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hàng chục cảnh sát cứu cô gái tự tử trong đêm mưa

Sau 40 phút khuyên can, cô gái vẫn không chịu hợp tác, lực lượng chức năng đã sử dụng thang để tiếp cận ống nước đưa cô gái vào bờ an toàn.

Khoảng 19h  ngày 26/8, nhiều người dân đi qua khu vực cầu Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) phát hiện cô gái mặc áo mưa, ngồi  khóc giữa ống nước bắc qua sông Tô Lịch, trên tay cầm lăm lăm con dao đòi tự tử.

Một số người đi đường đã dừng xe khuyên can cô gái không nên hành động dại dột đồng thời cấp báo lên CSGT làm nhiệm vụ gần đó.

Nhận được tin báo từ quần chúng, Đội CSGT số 3  (Công an TP Hà Nội) đã huy động lực lượng đến hiện trường giải cứu cô gái. Ngay sau đó, lực lượng PCCC, Cảnh sát 113, công an khu vực cũng đã có mặt cùng phối hợp để giải cứu cô gái.

Theo trung tá Chu Văn Sỹ - Đội phó Đội CSGT số 3, cô gái hoảng loạn không nói chuyên với ai, trên tay lăm lăm cầm con dao và luôn trong tư thế muốn nhảy xuống để tự tử.

Sau 40 phút khuyên can, cô gái vẫn không chịu, lực lượng chức năng đã sử dụng thang để tiếp cận ống nước đưa cô gái vào bờ an toàn trước sự vùng vẫy kêu la của cô gái này.

Ngay sau khi đưa lên bờ an toàn, cô gái được đưa về trụ sở công an phường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội). Tại trụ sở công an phường, cô gái vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn và liên tục đòi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, do bị sốc khi vừa chia tay với người yêu, cô gái buồn bã nên đã ra sông Tô Lịch để tự tử.

Hình ảnh giải cứu cô gái tự tử:

Lực lượng cứu hộ tới hiện trường nơi cô gái dọa tự tử.
Công an phường có mặt để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

 

Cô gái trèo lên đoạn ống nước bắc ngang sông Tô Lịch.
Sau 40 phút khuyên can, lực lượng cứu hộ dùng thang đưa cô gái lên bờ an toàn.
Lực lượng cứu hộ đưa cô gái dọa tự tử lên xe.

Lực lượng cứu hộ và công an đưa cô gái về trụ sở phường.
Nhiều người dân đứng theo dõi từ đầu đến cuối sự việc.

Lê Tú

Bạn có thể quan tâm