Khởi tố cặp song sinh giết người, ném xác xuống sông
Chiều 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, tạm giam anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (18 tuổi, ngụ thị xã Quảng Trị) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.
102 kết quả phù hợp
Chiều 18/6, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, tạm giam anh em sinh đôi Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (18 tuổi, ngụ thị xã Quảng Trị) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.
Phá khóa vào trong phòng trọ trộm xe máy thì bị bắt quả tang, 2 tên trộm khóc và van xin người dân đừng báo công an.
Giả là nhân viên của quán, Đạo yêu cầu khách đưa xe hoặc chìa khóa xe máy để xếp xe, sau đó anh ta phóng đi mất.
Khai tại cơ quan điều tra, Tịnh và Trung thừa nhận, sau khi trộm được chó, phát hiện có người truy đuổi, cả hai vứt tang vật bỏ chạy khỏi hiện trường.
Đang chở 2 con chó vừa trộm được đi tiêu thụ thì 2 thanh niên bị lực lượng chức năng phát hiện. Khi công an truy bắt, những người này quay lại chửi bới, dọa giết.
Trên đường về sau khi trộm chó, Hóa ngồi sau xe máy do bạn chở thì bị người ngồi trên ôtô dùng súng săn bắn rơi xuống đất tử vong.
Bị người dân phát hiện và tri hô, bộ đôi nghi trộm chó bỏ chạy. Để kịp tẩu thoát, chúng dùng mã tấu uy hiếp một phụ nữ rồi cướp xe máy.
Trên đường đưa 4 con chó trộm được đi tiêu thụ, hai anh em Tú bị cảnh sát bắt giữ. Họ khai, trước đó đã thực hiện trót lọt 5 vụ.
HĐXX cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc Thắng và Trung soi đèn pin vào ổ khóa nhà mình khiến Đạt nghi ngờ hai người trộm cắp nên dẫn tới hành vi phạm tội.
Để bắt được hai thanh niên nghi trộm chó, người dân tổ chức theo dõi gần một tháng. Khi phát hiện nghi can, nhiều người tổ chức vây bắt khiến 2 người tử vong.
Một ngày trước khi tổ chức lễ cưới, chú rể bất ngờ đến cơ quan công an đầu thú sau thời gian lẩn trốn lệnh truy nã.
Trong hơn một giờ, 2 thanh niên dùng súng điện tự chế đã trộm được 5 con chó. Dọc đường đi, chúng bị cảnh sát cơ động phát hiện.
Hơn nửa năm làm công nhân ở Lâm Đồng, Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, ngụ Cà Mau) và em họ là một cô gái đã vướng lao lý.
Đột nhập vào nhà ông Tấn, hai tên trộm bê két sắt ra xe rồi ngang nhiên chở đi nơi khác. Chưa kịp phá két, họ bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Khi công an xã có mặt, hai người đàn ông gần như bất tỉnh, nằm cạnh một con chó đã chết.
Đã bắn hạ 8 con chó bằng súng xung điện rồi cho vào bao mang đi, "cẩu tặc" Lê Phước Tài cùng đồng phạm định bắn con thứ 9 thì bị người dân phát hiện, tri hô.
Lợi dụng những người liên quan chăm sóc cho nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn ba xe máy, một chiếc bị kẻ trộm lấy khỏi hiện trường.
Sau khi đánh bả, 2 tên trộm chó phóng xe ra đường thì tông vào xe tải, ngã xuống đường bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thôn, nhóm dân phòng vây hai thanh niên, đánh chết họ rồi mới vỡ lẽ đánh nhầm người. Hai cái chết oan uổng khiến họ phải ôm day dứt đến hết cuộc đời.
Sau khi bắn chết 1 con chó, Huấn để đồng bọn nhặt lên xe ôtô đã thuê cùng tháo chạy. Tuy nhiên, trên đường tẩu thoát đã va chạm với xe của 2 tên trộm chó khác nên đi trình báo.