Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hải Phòng thắng dễ An Giang trên sân nhà

CLB Hải Phòng đã thi đấu tốt trên sân nhà Lạch Tray qua đó giành chiến thắng dễ dàng 2-0 trước tân binh Hùng Vương An Giang.

Thầy trò HLV Dylan Kerr chưa biết đến chiến thắng sau 3 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2014. Bởi vậy, trước trận đấu đội bóng đất Cảng đã đặt quyết tâm rất cao để giành trọn 3 điểm trên sân nhà Lạch Tray.
CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng làm nóng SVĐ Lạch Tray.
Diego Fangan thể hiện sức mạnh và tốc độ làm khuấy đảo hàng phòng ngự CLB Hùng Vương An Giang.
Trung vệ hàng đầu Việt Nam một thời - Vũ Như Thành phải vất vả cản phá những pha dốc bóng của tiền đạo số 9 bên phía CLB Hải Phòng.
Phút 36, Hoàng Đình Tùng nhận đường tạt bóng từ Quang Hải đánh đầu tung lưới thủ môn Phan Văn Santos mở tỷ số cho Hải Phòng.
Hoàng Đình Tùng đang dần tìm lại phong độ thi đấu đỉnh cao tại đội bóng đất cảng.
Quang Hải tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.
Một bé trai theo bố đi xem bóng đá.
Giá vé khán đài A,B ở Lạch Tray từ 40.000 - 60.000 đồng (mức cao nhất tại V.League) khiến nhiều người hâm mộ nơi đây không có tiền để mua vé vào sân dù ghế trống còn rất nhiều.
Sang hiệp 2, các cầu thủ Hùng Vương An Giang nỗ lực tràn lên tấn công tìm bàn thắng gỡ hòa.
HV. An Giang tấn công không hiệu quả, phút 60 Justice Majabvi tận dụng tốt cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Lạch Tray.
Về cuối trận, hàng thủ Hải Phòng chơi khá rắn nhằm bảo vệ cách biệt 2 bàn trước đối thủ. Trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã phải rút tới 4 thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ áo đỏ.
Những nỗ lực cuối cùng để có bàn thắng danh dự của đội khách cũng đã bị từ chối. Hải Phòng giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hùng Vương An Giang.
Sau khi kết thúc trận đấu, một nhóm CĐV đồng hương đã tới khích lệ HLV người Anh Dylan Kerr.

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm