Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai nữ sinh lớp 10 mất tích sau lời nhắn 'không phải lo cho con'

Gần một tuần nay, hai nữ sinh cùng lớp ở Thanh Hóa mất tích sau lời nhắn "Con đi làm, bố mẹ ở nhà yên tâm, không phải lo cho con".

Sáng 28/2, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xác nhận đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị Giang và chị Nga (cùng trú xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân) về việc hai con gái họ cùng mất tích.

Con chị Giang tên Lê Thị Oanh (16 tuổi), con chị Nga tên Lê Thị Quỳnh (16 tuổi, cùng học lớp 10C, trường THPT Lê Văn Linh).

hai nu sinh lop 10 mat tich anh 1
Hai nữ sinh Oanh và Quỳnh cùng mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Khoảng 13h ngày 23/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), Oanh và Quỳnh cùng xin phép bố mẹ đến trường. Đến cuối ngày, gia đình không thấy con về nhà như thường lệ. Họ liên lạc với con gái qua điện thoại thì cùng nhận được câu trả lời giống nhau: "Con đi làm, bố mẹ ở nhà yên tâm, không phải lo cho con".

Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày, điện thoại của hai nữ sinh luôn trong tình trạng tắt máy. Hai gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Hai người mẹ cho biết con mình chưa hề đi xa khỏi nhà. Hôm rời nhà đi, cả hai em đều không có chút tiền bạc mang theo. "Chúng tôi nghi ngờ có kẻ xấu dụ dỗ, lừa gạt cháu bỏ nhà ra đi vì mục đích xấu", chị Nga lo lắng.

Cô giáo Trần Thị Sơn, giáo viên chủ nhiệm của Oanh và Quỳnh cho biết hai em học tốt, cá tính và chơi thân với nhau.

Nữ sinh trường dược mất tích sau tin nhắn lạ

Sau khi nhắn tin gửi cho bạn, nữ sinh 20 tuổi đang học trường dược ở Hải Dương mất tích 1 tuần nay. Gia đình và lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.


Nguyễn Dương

Bạn có thể quan tâm