Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hai mẹ con cùng tử nạn trên chuyến bay 4U9525

Thị trưởng thành phố Jaca ở Tây Ban Nha xác nhận một phụ nữ và con trai 7 tháng tuổi đã đón chuyến bay 4U9525 để trở về nhà sau đám tang người chú.

Người nhà các hành khách đi trên máy bay 4U9525 đau đớn khi nghe tin dữ tại sân bay El Prat. Ảnh: Twitter
Người nhà hành khách trên chuyến bay 4U9525 đau đớn khi nghe tin dữ tại sân bay El Prat. Ảnh: Twitter

Marina Bandres Lopez Belio, 37 tuổi, và con trai 7 tháng tuổi thiệt mạng cùng 148 người khác trên chuyến bay 4U9525 cất cánh hôm 24/3. Theo Daily Mail, 2 mẹ con Bandres gặp nạn khi đang trên đường từ Tây Ban Nha trở về nhà.

Victor Barrio, thị trưởng thành phố Jaca (Tây Ban Nha), cho biết Bandres sinh ra tại Jaca nhưng sau đó chuyển đến thành phố Manchester (Anh) sống cùng chồng con. Vợ chồng Bandres và con trai trở về quê hương để tham dự lễ tang của người chú. 

a
Marina Bandres Lopez Belio cùng con trai đi trên chuyến bay 4U9525. Ảnh: Daily Mail.

Barrio xác nhận thông tin 2 mẹ con Bandres đã lên chuyến bay 4U9525. Tuy nhiên, quan chức này cho hay ông không biết liệu chồng của cô có ở trên chiếc Airbus A320 hay không.

Theo El Pais, không chuyến nào bay trực tiếp từ thành phố Barcelona tới Manchester. Vì vậy, Bandres và con trai dự định đến thành phố Dusselforf. Và từ đây, họ đón một chuyến bay khác trở về nhà.

Thoát nạn 4U9525 nhờ đổi chuyến bay

Một đội bóng đá Thụy Điển cho biết toàn bộ 29 thành viên đã thoát nạn nhờ quyết định đổi chuyến bay vào phút cuối.

Kim Ngân

Bạn có thể quan tâm