'Ớn lạnh' trên đường huyết mạch ở Bình Dương
Là tuyến đường huyết mạch, Mỹ Phước - Tân Vạn được ví như ‘dải lụa’ của Bình Dương, nhưng khi qua đây, người dân luôn có cảm giác bất an, "ớn lạnh" vì cảnh xe container chạy ẩu.
84 kết quả phù hợp
Là tuyến đường huyết mạch, Mỹ Phước - Tân Vạn được ví như ‘dải lụa’ của Bình Dương, nhưng khi qua đây, người dân luôn có cảm giác bất an, "ớn lạnh" vì cảnh xe container chạy ẩu.
Hai mẹ con ở Bình Dương đón xe ôm công nghệ, khi di chuyển trên đường thì xảy ra va chạm với xe tải. Tai nạn khiến cả hai tử vong thương tâm.
Từ đêm ngày 24 đến sáng 25/7, do mưa lớn kéo dài dẫn đến lũ quét, sạt lở đất tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên làm 2 mẹ con tử vong, 5 người chưa có thông tin, 4 người bị thương và nhiều thiệt hại...
Cú va chạm với xe bồn tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, huyện Bình Chánh (TP.HCM), khiến hai mẹ con văng xuống đường. Người con bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.
Bị hai con chó pitbull tấn công, bé gái 2 tuổi và em trai 5 tháng tuổi tử vong tại chỗ. Người mẹ cũng bị trọng thương khi cố bảo vệ các con.
Con gái 23 tuổi của Madam Pang gắn liền với những trang phục đơn giản, tông trắng - đen. Khi mặc đồ hiệu, cô được nhận xét trông già dặn.
Chị N. cùng con gái đi bắt nghêu ở khu vực ven biển thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, thì bị sét đánh. Vụ tai nạn bất ngờ khiến hai mẹ con tử vong.
Trên đường về nhà, hai mẹ con bị cây xanh tại huyện Châu Thành (Long An) bật gốc đè trúng. Người mẹ bị gãy chân, con trai tử vong tại bệnh viện.
Trong vòng một tháng qua, hai người này không đi đâu xa, thường xuyên ở nhà. Họ được phát hiện dương tính khi đến xét nghiệm tại bệnh viện do có triệu chứng nghi ngờ.
5 thành viên trong gia đình lần lượt dương tính với nCov. Bệnh chuyển biến quá nhanh, mỗi người được điều trị tại một nơi, riêng Tỏi vì còn quá bé nên được điều trị cùng mẹ.
Đó là tâm sự của sản phụ Hoàng Thị Kiều Trang, 20 tuổi, đang điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sau khi sinh con.
Sau 20 năm nỗ lực không ngừng, cô gái bị dị tật hở hàm ếch giờ đã có thể hạnh phúc khi tìm lại nụ cười, nói chuyện và ăn uống bình thường như bao người khác.
Bộ phim của đạo diễn Tatsushi Omori là cách tiếp cận gai góc và có phần kỳ lạ về mối quan hệ giữa mẹ với con trai, cũng như giá trị của tình mẫu tử trong xã hội Nhật Bản hiện đại.
Hiệp chạy sang nhà anh rể nói rằng đã giết vợ, con. Người thân đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng họ không qua khỏi.
Ba đứa trẻ trong một gia đình ở Sóc Trăng mồ côi khi cha mẹ cùng tử vong trong vụ tai nạn giao thông.
Can chàng rể cầm thanh sắt đánh con gái, người phụ nữ ở thị trấn Mộ Đức (Quảng Ngãi) bị anh ta đánh tử vong.
Tức giận vì kết quả môn tự nhiên của con, cha của Tu Sirui xé những trang truyện em tự viết. Trong chương trình truyền hình, con gái lên tiếng chất vấn hành động của cha.
Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, ngạt khí CO, CO2 được gọi là “cái chết không báo trước” vì nạn nhân không có phản xạ thấy ngạt để tự chạy ra ngoài.
Bằng lời thơ dịu dàng, hình ảnh giàu trí tưởng tượng, ba cuốn sách song ngữ của tác giả Laura Duksta và tác giả Dianne Ochiltree gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình yêu thương.
Những người trẻ lớn lên trong sự bảo bọc, hậu thuẫn quá mức của cha mẹ dễ gặp các vấn đề trong giao tiếp xã hội, khả năng tự quyết, thậm chí rơi vào trầm cảm khi trưởng thành.