Cho đến bây giờ, mỗi lần ngọn gió heo may rung cành lá và làm mất lòng kẻ đang bước qua ngưỡng cửa của chiều hôm xế bóng, là mỗi lần tôi nhớ đến thuở hoa niên tràn nhựa sống.
221 kết quả phù hợp
Cho đến bây giờ, mỗi lần ngọn gió heo may rung cành lá và làm mất lòng kẻ đang bước qua ngưỡng cửa của chiều hôm xế bóng, là mỗi lần tôi nhớ đến thuở hoa niên tràn nhựa sống.
Một cánh én nhỏ chưa đủ làm nên mùa xuân. Đàn én kéo về, mùa xuân bừng sáng. Ai cũng có cội nguồn, gia đình. Đó là nơi chúng ta trở về, sum họp.
Cháy tiệm tạp hóa, hai người bỏng nặng
Tiệm tạp hóa ở quận Bình Tân (TP.HCM) bốc cháy trong đêm khiến 2 bà cháu bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
'Josée, nàng thơ của tôi' - câu thơ viết dở, bài hát chưa cất lời
“Josée” là bộ phim “ý tại ngôn ngoại”. Tác phẩm không nói nhiều hay sa đà kể lể, mà tạo ra không gian mở để khán giả ấp ủ những cảm xúc và suy tư của chính bản thân.
Bà nội U90 chụp ảnh thời trang với cháu gái ở Đà Lạt
"Khi mình còn trẻ, bà còn khỏe mạnh, mình muốn đưa bà đi nhiều nơi hơn nữa và cùng ghi lại kỷ niệm bên nhau trong những bộ hình thật đẹp, thật rực rỡ", Hương Phạm nói.
Hai bà cháu cùng tốt nghiệp đại học một ngày ở Mỹ
Sau 42 năm dừng việc học để mưu sinh, cụ bà người Mỹ trở lại trường đại học, theo đuổi tấm bằng cử nhân đầu tiên trong đời. Bà đã tốt nghiệp cùng ngày với cháu gái.
Hành trình tìm kiếm hạnh phúc của đứa trẻ mồ côi
Đọc “Chuyến tàu trở về”, chúng ta có thể tin rằng thế giới này luôn tồn tại những điều đẹp đẽ, chỉ cần ta sẵn sàng mở lòng đón nhận.
Cảnh đời người miền Tây mùa nước nổi
Nước lũ về ít, cá tôm không nhiều, người miền Tây đối mặt với cái đói. Họ xếp xó ngư cụ, bỏ lên thành phố làm công nhân.
‘Phù thủy, phù thủy’ - sân khấu của Anne Hathaway
“The Witches” (2020) của Robert Zemeckis là tác phẩm điện ảnh thứ hai chuyển thể từ nguyên tác văn học cùng tên. Trong phim, Anne Hathaway vào vai một nữ phù thủy quyền lực.
Nam sinh học trong bóng tối đỗ Đại học Luật TP.HCM
Bùi Công Dân, học sinh trường THPT Lê Lợi, Phú Yên sống cùng bà ngoại trong căn nhà tranh, vách đất. Em vừa nhận tin đỗ Đại học Luật TP.HCM.
Phim hoạt hình 'The tale of Cuội' ghi điểm nhờ đồ hoạ và cốt truyện
Phim hoạt hình ngắn “The tale of Cuội” mang đến cho người xem bữa tiệc thị giác lung linh, sống động qua chuyến phiêu lưu kỳ ảo của Cuội và nhóm bạn.
'Vua bánh mì' tập 7: Mâu thuẫn con chung con riêng
Gia Bảo tìm cách vu oan cho Hữu Nguyện là kẻ ăn cắp với hy vọng cả nhà sẽ ghét bỏ con riêng của ông Đạt.
'Chiếc xe lộn nhiều vòng, tôi nghĩ mình đã chết'
"Chiếc xe lao xuống vực rất nhanh, lộn nhiều vòng. Lúc này tôi ôm thành xe rồi ngất xỉu đến 7h thì được lực lượng chức năng đưa ra ngoài đi cấp cứu", ông Kiên nhớ lại.
Vì sao điên nữ của Kim Soo Hyun không dám mặc bikini?
Seo Ye Ji sở hữu gương mặt đẹp mỹ miều, vóc dáng mảnh mai. Có lợi thế về hình thể, nhưng cô cho biết sẽ không bao giờ khoe dáng với trang phục áo tắm.
Chiều hôm ấy chợt có cơn giông
Bầu trời thay đổi nhanh hơn cả cái chớp mắt vội vàng của ngày nắng chói chang. Đang yên ả, mây đen từ đâu kéo đến ào ào. Người người vội vã trước khi cơn mưa kịp đổ xuống.
Đọc “Thân gửi mùa hạ” để thấy đang được “bước chân vào giữa mùa hè”. Một mùa hè đúng nghĩa với bình yên lẫn náo nhiệt, với hoa cỏ và bão lớn...
Nơi góc bếp còn chiếc chổi rơm?
Màu vàng của những cọng rơm mới, thêm cái sắc đỏ của sân gạch bát lâu năm sao mà hợp nhau đến thế. Từng nhát chổi, vẫn đưa thoang thoảng mùi thơm của nếp chín mỗi độ tháng năm.
Hai bà cháu qua đường thiếu quan sát, bị ôtô đâm ngã
Qua đường thiếu quan sát, hai bà cháu đã bị chiếc ôtô tông phải. May mắn, ôtô đang di chuyển chậm nên hai bà cháu chỉ bị thương nhẹ.
Chàng trai thiết kế tấm màn nhựa để đến ôm bà trong mùa dịch
Anthony, chàng trai 29 tuổi người Anh, vẫn muốn được gần gũi bà mình khi tự cách ly. Anh sáng tạo ra tấm màn nhựa giúp hai người vẫn có thể ôm nhau mà không chạm trực tiếp.
Hai bà cháu hút 2 triệu view nhờ clip nhảy bắt trend
Trong thời gian ở nhà do dịch, Vivian và người bà 78 tuổi thực hiện các clip nhảy cùng nhau. Vẻ dễ thương, thân thiết của hai bà cháu khiến nhiều dân mạng thích thú.