Sao thảm kịch 39 người chết ở Anh lại xảy ra?
Ai cũng quan niệm rằng thà cắn răng chịu đựng đi vượt biên khổ sở một chút, rồi cuộc sống sẽ sang trang. Thế nhưng, thực tế thì thường nghiệt ngã, có khi là tàn khốc.
21 kết quả phù hợp
Ai cũng quan niệm rằng thà cắn răng chịu đựng đi vượt biên khổ sở một chút, rồi cuộc sống sẽ sang trang. Thế nhưng, thực tế thì thường nghiệt ngã, có khi là tàn khốc.
Sen đang đưa tiền cho hai cô gái để tạo lòng tin sau đó lừa bán sang Trung Quốc thì bị cảnh sát bắt quả tang.
Hai cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc được giải cứu và trở về với gia đình sau quãng thời gian tủi nhục ngay trước Tết Kỷ Hợi.
Phát hiện hai đôi nam nữ tìm cách vượt biên sang Trung Quốc, lực lượng biên phòng ở Lào Cai đã kịp ngăn chặn một vụ buôn người.
Long cùng bạn gái và một thanh niên khác lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc. Người đứng ra giao dịch và trả công để Long có tiền làm đám cưới là chị gái anh ta.
Đồng bọn lần lượt bị bắt và phải hầu tòa, Khăm vẫn kịp trốn thoát. Đến tháng 2 năm nay, khi tên này từ Lào trở về quê ăn Tết đã bị trinh sát phát hiện, bắt giữ.
Bị lừa bán sang Trung Quốc, hai cô gái may mắn được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố hai đối tượng Cư Seo Quang (17 tuổi), Cư Seo Đồng (20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lào Cai) về hành vi Mua bán người.
Cô dâu Việt khoảng 20 tuổi được cho là đi lạc tại Trung Quốc khi tìm đường về quê ở miền Tây. Công an Sóc Trăng đang tìm người thân cho cô gái từ thông tin trên giấy tờ tùy thân.
Sau khi lừa bán 7 cô gái sang Trung Quốc và ép họ bán dâm, Thắm cùng đồng bọn bỏ trốn. Giữa năm 2015, người đàn ông này bị công an bắt giữ.
Đến khi bị bắt, 2 thanh niên tên Viện đã đưa gần 10 cô gái sang Trung Quốc bán cho Hạnh và Tuấn. Trong số đó, có cả bà bầu 4 tháng.
Hai thiếu nữ miền Tây bị hàng xóm dụ dỗ ra Hà Nội làm massage với lương 80 triệu/tháng. Khi đến nơi, 2 cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc với giá 90.000 Nhân dân tệ.
Trong 10 năm dài đằng đẵng, kể từ ngày đứa con gái 14 tuổi mất tích, ông lại dành dụm tiền vượt biên sang Trung Quốc vừa giả câm, điếc vừa làm thuê để tìm tung tích con.
Sau khi được giải cứu khỏi động mại dâm, Sai đã móc nối với em gái lập ra đường dây buôn bán người sang Trung Quốc. Nạn nhân đầu tiên của họ là 2 cô gái tuổi 18.
Những người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc đều phải hứng chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Số hiếm may mắn trốn thoát trở về, còn đa số vẫn bặt vô âm tín.
Sử dụng tên giả, bọn buôn người lên mạng làm quen với 2 cô gái người dân tộc, rủ họ đi du lịch rồi lừa sang Trung Quốc bán.
Người mẹ với tất cả tình yêu và nghị lực, đã lặn lội một mình vượt hàng nghìn cây số để sang Trung Quốc tìm con.
Trang kể mỗi ngày cô phải tiếp 6 - 7 lượt khách nhưng tiền đều do chủ giữ. Thời gian làm việc từ 18 giờ tối hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.
Bị bắt giữ, 2 người phụ nữ khai họ là nạn nhân của một nhóm buôn bán người và phải làm nô lệ tình dục gần một năm qua.
Người bác rủ hai cháu sang tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chơi sau đó ép phải bán trinh.