Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

HA.Gia Lai chán 'chơi' Tây nhập tịch

Đầu mùa, HA.Gia Lai khá 'máu me' với việc nhập tịch cho cầu thủ ngoại. Nhưng giờ đây, mọi sự đã khác, đội bóng phố núi đã từ bỏ ý định nhập tịch cho Marcelo và Toledo.

HA.Gia Lai chán 'chơi' Tây nhập tịch

Đầu mùa, HA.Gia Lai khá 'máu me' với việc nhập tịch cho cầu thủ ngoại. Nhưng giờ đây, mọi sự đã khác, đội bóng phố núi đã từ bỏ ý định nhập tịch cho Marcelo và Toledo.

V-League đã trôi qua được 8 vòng và 1 số đội bóng vẫn đang “nuôi không” một số ngoại binh để chờ nhập tịch thành công rồi sử dụng ở giai đoạn 2. SLNA mới đây đã có sự phục vụ của “cầu thủ Việt” Nguyễn Hoàng Helio. V.Ninh Bình cũng vẫn chờ để đưa được Hoàng Xi và Hoàng Vissai vào sân với tư cách là một nội binh.

HA.Gia Lai ngay mới đây thôi vẫn còn giữ ý định nhập tịch cho Marcelo và Toledo. Trong đội hình của Gỗ từ lâu đã có 2 cầu thủ Thái Lan được nhập tịch là Đoàn Văn Sakda và Đoàn Văn Nirut. Cầu thủ ngoại của Gỗ hiện nay có thủ thành Sylhavy, Evaldo và Ukanawa.Marcelo và Toledo từng có nhiều năm chơi bóng tại Việt Nam.

HA.Gia Lai chán 'chơi' Tây nhập tịch

Kiatisuk giờ là ngôi sao duy nhất ở phố Núi

Dưới “triều đại” Kiatisuk, mọi thứ đã thay đổi ở HA.Gia Lai, phố Núi giờ chỉ còn có duy nhất một ngôi sao là “anh Sắc”. Kiatisuk không đánh giá cao 2 ngoại binh Marcelo và Toledo. Chính vì vậy, Gỗ thôi không còn ý định nhập tịch cho 2 ngoại binh này và cũng không muốn sử dụng họ với tư cách ngoại binh. HA.Gia Lai đang thương lượng để bán 2 cầu thủ này cho Bình Định và mua về một ngoại binh mới chất lượng tốt cho giai đoạn 2.

HA.Gia Lai sau khi "ngán" cầu thủ Việt kiều giờ chán luôn cả việc "chơi" Tây nhập tịch. Lee Nguyễn khi bị “bật xới” khỏi HA.Gia Lai đã nói rằng không hiểu vì sao HLV Kiatusuk lại ưu tiên nhiều hơn cho các cầu thủ Thái Lan. Đó dù sao cũng chỉ là ý kiến cá nhân của Lee Nguyễn, nhưng qua đó cũng có thể thấy phần nào sự toàn quyền quyết định của “Sắc” tại HA.Gia Lai.

Gỗ dưới bàn tay Kiatisuk vẫn đang phập phù, trận hay trận dở và còn cần một thời gian rất lâu nữa mới có thể trở lại thành 1 thế lực ở V-League.

Q.T

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm