01h00 ngày 27/5, sân Tivoli Neu (Áo):
Hà Lan - Mexico: Vẫn chỉ là thử nghiệm
Trợ lý HLV Frank de Boer của đội tuyển Hà Lan đã tuyên bố: “Chúng tôi chỉ có một sứ mệnh: Vô địch World Cup 2010”. Thế nhưng, có lẽ cuộc đối đầu đêm nay vẫn chưa phải lúc để cơn lốc màu da cam biểu dương sức mạnh.
![]() |
Sở hữu những ngôi sao hàng đầu Châu Âu, nhưng ĐT Hà Lan vẫn còn nhiều điều phải lo |
Thực lực của ĐT Hà Lan là điều không cần phải bàn cãi. Đoàn quân của HLV Bert van Marwijk chính là đội tuyển đầu tiên của Châu Âu giành vé đến Nam Phi. Chưa kể, không ai khác chính những người Hà Lan bay như Van Bommel, Sneijder hay Robben cũng là những nhân tố được chờ đợi nhất ở trận chung kết Champions Leauge cách đây 1 tuần.
Thế nhưng, nói như thế không có nghĩa là cơn lốc màu da cam không có vấn đề. Thậm chí, ngược lại, Hà Lan đang còn có rất nhiều việc phải làm khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề, đặc biệt là ở hàng tấn công.
Lịch thi đấu giao hữu: 26/5 23:30 Azerbaijanvs Moldova |
Tuy nhiên có một thực tế là vào lúc này do sự xô đẩy của số phận mà vị trí tiền đạo lại đang là nơi khiến người ta phải hoài nghi nhất nơi ĐT Hà Lan. Van Perise gần như đã vắng mặt cả giải đoạn lượt về trong màu áo Arsenal do bị chấn thương. Sát thủ 26 tuổi này mới chỉ trở lại chơi vài trận từ giữa tháng 4 và vẫn chưa thực sự có được phong độ cao nhất.
Không được thường xuyên thi đấu của vấn đề của Huntelaar khi anh không tìm được vị trí chính thức ở Milan. Điều này cũng khiến cho cảm giác ghi bàn của thợ săn trở thành một dấu hỏi lớn.
Cần biết, cả mùa giải vừa qua, cả Huntelaar và van Perise đều chỉ ghi được 7 bàn trong màu áo CLB. Một kết quả quá nghèo nàn đối với những chân sút hàng đầu.
![]() |
Sẽ là cơ hội cho Hà Lan thử nghiệm những vị trí mới? |
Trong khi đó những phương án dự phòng như Dirk Kuyt, Ryan Babel thì dù được gọi lên tuyển với tư cách là tiền đạo. Nhưng 2 cầu thủ của Liverpool này từ lâu đã không còn thi đấu ở vị trí này trong máu áo CLB.
Vẫn biết, Hà Lan sở hữu một hàng tiền vệ, cùng các cầu thủ đá cánh siêu việt. Nhưng để thành công ở một giải đấu lớn, họ vẫn rất cần phải có được một cầu thủ dội bom ngoại hạng, biết chắt chiu những cơ hội ghi bàn nhỏ nhất. Những khó khăn ấy đã phơi bày rất rõ trong những kết quả thi đấu gần đây của ĐT Hà Lan khi họ đã không thể ghi bàn ở 3/4 trận đấu gần nhất.
Thế nên, tìm ra những phương án mới trên hàng tiền đạo là mới là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với HLV Van Marwijk ở thời điểm hiện nay (chứ không phải là kết quả một trận đấu giao hữu). Chắc chắn, Hà Lan sẽ tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm những phương án tấn công.
Cũng bởi thế mà sẽ chẳng dễ dàng để Hà Lan có thể bắt nạt Mexico. Nhất là khi nhiều khả năng những cầu thủ vừa tham dự trận chung kết Champions League còn sẽ được cho nghỉ ngơi. Hơn nữa, Mexico cũng chẳng phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Mặc dù những tình huống sơ sểnh trong phòng ngự đã khiến thày trò HLV Aguirre vừa phải chịu thất bại 1-3 trước ĐT Anh. Nhưng nên nhớ rằng kiểm soát bóng tới 64% và tung ra 23 pha dứt điểm (gấp 3 lần đối thủ) cũng thừa đủ cho thấy Mexico đáng sợ thế nào.
Trong một ngày đẹp trời, đại diện Concacaf hoàn toàn có thể khiến những cơn lốc màu da cam không thể bùng lên như thường lệ. Thế nhưng, xét cho cùng ngay cả khi điều ấy xảy ra thì nó cũng chẳng phải điều gì to tát, khi đây vẫn chỉ là thời điểm để các đội rèn quân mà thôi!
Dự đoán: 1 – 1
Đội hình dự kiến:
Hà Lan (4-2-3-1): Stekelenburg; Boulahrouz, Heitinga, Mathijsen, Braafheid; De Jong, Schaars; Kuyt, Van der Vaart, Afellay; Van Persie
Mexico (4-4-2): Ochoa; Aguilar, Osorio, Rodriguez, Salcido; Juarez, Marquez, Torrado, Dos Santos; Vela, Hernandez.
Hải Hà
Theo DV

