21h00 ngày 02/07, sân Nelson Mandela Bay
Hà Lan - Brazil: Vũ công đùa trong gió lốc
Sẽ không có một bữa tiệc bóng đá tấn công như những ngày xa xưa, nhưng cuộc chiến giữa Hà Lan và Brazil vẫn xứng đáng được coi là một trong những cuộc thư hùng được chờ đợi nhất tại World Cup 2010.
>> Uruguay - Ghana: Tạm biệt Châu Phi
Thời của thực dụng
Brazil được cả thế giới yêu mến không hẳn vì họ là đội nhiều lần đăng quang ngôi vô địch thế giới nhất (5 lần), mà vì họ luôn sở hữu lối chơi tấn công đẹp mắt như vũ khúc Samba cuồng nhiệt của đất nước này. Thời nào cũng vậy, Selecao luôn có những nghệ sỹ sân cỏ thực thụ, luôn làm khán đài phát điên với những màn khiêu vũ cùng trái bóng.
Thế nhưng kể từ thời Dunga lên nắm quyền, lối chơi tấn công rực lửa của Brazil đã giảm đi rất nhiều để nhường chỗ cho tính thực dụng, với sự toan tính kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Tất nhiên, nhiều CĐV của Selecao không hề vui với điều này bởi họ chẳng còn được thấy các vũ công Samba làm xiếc với trái bóng nữa.
![]() |
| Không còn chơi tấn công rực lửa nhưng Brazil lại cực kỳ hiệu quả |
“Tôi sẽ chẳng phí tiền mua vé vào xem Brazil của Dunga thi đấu. Brazil lừng danh thế giới trước đây giờ đã biến mất khỏi World Cup rồi. Khi nhìn vào Brazil, tôi luôn nhớ về những cầu thủ chơi hoa mỹ như Gerson, Tostao, Falcao, Zico và Socrates, còn giờ chỉ là những cầu thủ chơi rắn như Gilberto, Melo, Bastos hay Julio Baptista. Đâu rồi những nhà ảo thuật sân cỏ của Brazil? Đâu rồi những nhà kiến thiết tài ba, những tiền vệ có lối chơi kỹ thuật điêu luyện? Tôi nghĩ sẽ chẳng có một chuyên gia bóng đá nào chịu bỏ tiền tới để xem Brazil thi đấu đâu”, Johan Cruyff chê tơi bời Brazil của Dunga.
Lịch thi đấu đêm 2/7: 21:00 2/7 Hà Lan - Brazil 01:30 3/7 Uruguay - Ghana |
Hà Lan trước đây luôn chơi đẹp mắt với lối chơi tấn công tổng lực khiến cả thế giới phát cuồng, tuy nhiên, tính tới thời điểm này, họ chưa từng có một lần được bước lên bục cao nhất tại các kỳ World Cup. Rút kinh nghiệm từ lịch sử, HLV Bert van Marwijk đã quyết định làm một cuộc cách mạng. Vị thuyền trưởng này chẳng ngần ngại vứt thứ triết lý bóng đá tổng lực vào sọt rác để cho Hà Lan chơi một thứ bóng đá nặng về tính thực dụng và toan tính hơn. Thay vì khuyến khích cả đội cùng tham gia tấn công, ông chia đội hình làm hai nửa: Bộ tứ vệ và cặp tiền vệ trung tâm hiếm khi lên quá nửa sân, và nhiệm vụ tấn công được trao hết vào tay các cầu thủ ở tuyến trên. Hà Lan đã “bớt đẹp” đi, nhưng điều quan trọng là họ luôn giành chiến thắng.
![]() |
| Hà Lan cũng thực dụng không hề thua kém đối thủ |
Trận chiến sinh tử
Sẽ không có một bữa tiệc bóng đá tấn công như người hâm mộ chờ đợi nhưng cuộc chiến giữa Brazil và Hà Lan vẫn xứng đáng là một cuộc thư hùng đỉnh cao được cả thế giới mong chờ.
Brazil và Hà Lan đều đang chơi ấn tượng tại World Cup 2010, nhưng xét về mọi mặt, đại diện của Nam Mỹ vẫn có phần nhỉnh hơn đối thủ. Dù hiện đang toàn thắng, nhưng rõ ràng các ngôi sao của Hà Lan vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất: Van Persie chưa tìm được cảm giác ghi bàn, Sneijder không thực sự sắc sảo như dưới màu áo Inter, trong khi hàng thủ vẫn để lộ những sai lầm chết người.
![]() |
| Robben-niềm hi vọng của Hà Lan |
Ở phía bên kia chiến tuyến, các học trò của Dunga lại đang có phong độ cao. Fabiano cực kỳ nguy hiểm trên hàng công với khả năng đánh hơi bàn thắng siêu hạng. Kaka sau một mùa giải bê bết cùng Real Madrid đã tìm lại niềm vui chơi bóng với những pha kiến tạo sắc như dao cạo. Melo có thể chơi tồi trong màu áo Juve nhưng khi về Brazil, anh cực kỳ hiệu quả ở khu vực giữa sân, luôn sẵn sàng cày nát hàng tiền vệ của đối phương. Ở hàng thủ, sự xuất sắc của những Bastos, Lucio, Juan và Maicon là điều không phải bàn cãi. Cả hai bàn thua của Brazil tính đến thời điểm này đều xảy ra khi họ đã cầm chắc tới 99,99% chiến thắng. Một khi hàng thủ của Brazil chơi tập trung, sẽ rất khó để những Van Persie, Sneider…có thể xuyên thủng mành lưới Cesar.
Bước vào trận đấu trên sân Nelson Mandela Bay tối nay, Hà Lan sẽ có được đầy đủ những quân bài tốt nhất, đặc biệt là sự trở lại của Robben. Trong khi đó ở phía bên kia chiến tuyến, Elano sẽ không thể ra sân thi đấu vì lý do chấn thương. Khả năng ra sân của Melo hiện cũng bị bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst; Van Bommel, De Jong; Robben, Sneijder, Kuyt; Van Persie
Brazil: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Juan, Bastos; Gilberto Silva, Josue; Alves, Kaka, Robinho; Luis Fabiano
Dự đoán kết quả: 1-2

* Các trận đấu từ vòng knock-out đều được tường thuật trực tiếp tại trang World Cup của Zing Thể thao.
>> Lịch thi đấu và kết quả World Cup
>> Tham gia dự đoán các trận đấu tại World Cup
>>Xem tường thuật trực tiếp trên điện thoại với Zing Me Mobile
Thành Giang
Theo DV


