Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ

Vũ Nguyễn Hà Anh cao 1m75. Tóc cô dài, suôn thẳng, mắt to, miệng … cong, dáng sexy. Cô chính là Á hậu I, Hoa hậu tài năng - Giải Hoa hậu trái đất 2006, người mẫu vừa trở về từ sàn diễn thời trang chuyên nghiệp nhất tại nước Anh.

Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ         

Vũ Nguyễn Hà Anh cao 1m75. Tóc cô dài, suôn thẳng, mắt to, miệng … cong, dáng sexy. Cô chính là Á hậu I, Hoa hậu tài năng - Giải Hoa hậu trái đất 2006, người mẫu vừa trở về từ sàn diễn thời trang chuyên nghiệp nhất tại nước Anh.

 

Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ
Siêu mẫu Hà Anh

ĐÃ TỪNG BUỒN VÌ CHIỀU CAO

Vừa về đến Việt Nam, dường như Hà Anh đang tạo nên một cơn sốt mới bởi tần số xuất hiện trên báo chí thời điểm này của chị  khá nhiều?

Vâng, cũng không biết vì sao, mà mọi thông tin tôi trở về lại nhanh đến vậy. Cũng có lẽ, là do tôi viết trên blog, rồi báo điện tử đăng tin, rồi mọi người biết đến, và liên lạc rất nhanh. Và tôi lại bận rộn, tranh thủ khi về Việt Nam, vừa chơi với gia đình và bạn bè, vừa diễn các show trong nước cho các tổ chức, chương trình sự kiện, và các nhà thiết kế anh em bè bạn, những người mà tôi nể phục.

Ồ, Hà Anh cứ ngồi thoải mái duỗi chân ra đi, tôi rất ngưỡng mộ những cô gái chân dài mà tài lại… cao. Nhưng hình như trước kia, chị cũng đã từng thổ lộ sự khổ sở về chiều cao của mình, có đúng không?

Đúng. Đó là thời tôi còn đi học thôi. Cũng chẳng phải xa xưa đâu. Mới đây thôi. Tôi sinh năm 1982, cũng thuộc thế hệ 8x, thời của sự đổi mới rồi. Nhưng dẫu sao, trong một môi trường như ở Việt Nam, người nào nổi bật quá lên, dường như cũng khó được sự chấp nhận bởi số đông. Xưa, tôi hồn nhiên, học giỏi, cô hỏi cái gì biết thì giơ tay trả lời. Nhưng dần nhận ra, hình như sự xung phong nhiệt tình ấy, lại gây khó chịu cho nhiều người. Hoặc nhé, gia đình tôi có nhiều người thân ở nước ngoài, hay gửi nhiều quần áo đẹp về. Tôi hầu như ít khi mặc quần vải giống các bạn, tôi thường mặc váy, áo yếm, đi tất da chân… cũng là một sự khác biệt so với các bạn. Nhưng tôi không cảm thấy, bởi với tôi, đó là điều bình thường. Vậy nhưng, nó cũng lại là một sự khó chịu đối với một số ít người.

Vậy chị xử sự thế nào với những điều hơi… buồn đó? Tôi gọi là hơi buồn, có đúng không?

Thực ra, cái gì cũng có hai mặt. Chẳng ai trêu chọc, chê bai, nói xấu trước mặt tôi, mà thường là sau lưng thôi. Tôi buồn, nhưng tôi nghĩ, tôi không sai. Những điều đó chỉ làm tôi vững vàng lên thôi. Bởi không thể thay đổi những cái gì là bất khả kháng rồi. Càng ngày, tôi càng nghiệm ra rằng: Có nhiều cách, nhưng ít nhất, có hai cách này: Một, là sẽ rụt lại, dè dặt, và thay đổi mình để giống với số đông. Hai, là sẽ cưỡng lại, bứt phá, là mình, và để được là chính mình. Và có lẽ, tôi đã chọn giải pháp thứ hai, để tôi, được là tôi.

Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ
Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ

TỰ CHỦ VÀ THỰC TẾ

Tôi có nghe chị nhắc đến chữ “Quan sát”. Tôi cũng có quan tâm đến từ này. Nhưng tôi rất muốn biết, một người mẫu châu Á như Hà Anh, đã có sự quan sát, hoặc nghĩ về hai từ “Quan sát” như thế nào?

Tôi không phủ nhận rằng, tôi sống rất hồn nhiên, ít để tâm những chuyện lặt vặt, nhưng quả thực, tôi có đầu óc quan sát khá tốt. Có lẽ, tôi được thừa kế cái sự quan sát từ gia đình tôi. Từ ông Vũ Cao, nhà thơ nổi tiếng của bài “Núi đôi”, từ ông tôi, nhà văn Vũ Tú Nam, đến ba tôi, mẹ tôi, nói chung, tôi nghĩ nhờ đó mà mình có khả năng quan sát khá tinh tế. Quan sát, để thấy được cuộc sống xung quanh, để nắm rõ mình là ai, mục tiêu của đời mình là gì, mình muốn gì, công việc, gia đình của mình phải ra sao, như thế nào. Nói chung, là nếu mình có năng lực quan sát, mình sẽ tóm được trong tay những gì hiện thực nhất của cuộc sống.

Cụ thể hơn chút đi, tôi nghe hơi lý thuyết, Hà Anh có thể giải thích kỹ hơn một chút?

Thế này nhé. Tôi học ở nước ngoài, sống trong một môi trường không quen thuộc, không phải nơi mình đã quen; họ có mục tiêu cuộc sống, có thói quen khác người châu Á mình. Sống ở đó, thì phải làm sao để hoà nhập, quan sát cuộc sống bên đó, để thích nghi được với môi trường bên đó chứ. Ví dụ tôi đi thi Miss Earth, lúc đó, bay từ London về,  hơi muộn về thời gian, chậm hơn các hoa hậu khác, nên tôi quan sát họ xem cách thức, cách ăn mặc, trang điểm, làm tóc của họ. Không phải quan sát đó, là để bắt chước, mà là để bắt nhịp theo, và biết phát huy thế mạnh của mình. Hoặc ngay ở trong bar này, từ nãy, tôi vẫn quan sát những người phục vụ, để làm gì, cũng không có gì quan trọng, nhưng cũng có thể, để sau này, lỡ tôi có mở một quán gì đó, thì tôi còn biết đường mà rút kinh nghiệm chứ.

Chị có vẻ tự chủ trong cuộc sống quá nhỉ?

Vâng, cũng có thể. Bởi tôi cũng chưa biết giải thích thế nào cho rõ hơn. Tôi nghĩ, mọi thứ, nó nằm trong trực giác của con người. Khi gặp người khác, hoặc gặp hoàn cảnh, trực giác đó phát huy, tôi gọi đó là kỹ năng sống. Mình làm gì, cũng nên biết, cho dù thế nào cũng nên ở tư thế chủ động với cuộc sống, chứ đừng để nó cuốn mình đi hoài. Tôi nghĩ thế đấy.

Tự nhận mình là một cô gái www… , một cô gái thực tế, vậy với chị, một cô gái thực tế là người như thế nào?

Đó là một cô gái biết mình muốn gì, điều gì đang là quan trọng trong cuộc sống của mình. Mình phải biết sống hạnh phúc và cân bằng trong mọi tình huống. 

Tôi hiểu, có thể đối với Hà Anh, chuyện tiền bạc không là vấn đề, tinh thần cũng có vẻ ổn định, không phải lo nghĩ về điều gì? Một kiểu công thành, danh toại gia đình hạnh phúc?

Không phải đâu. Người ta nói “lòng người thì vô đáy” mà. Nhưng tôi nghĩ, tiền hết lại kiếm được ra, chứ gia đình, bạn bè, làm sao dễ vậy được? Tôi không dám đòi hỏi người khác phải có suy nghĩ và chuẩn mực như tôi.  Tôi sống linh hoạt và quyết đoán. Con đường sự nghiệp của tôi, cũng như mọi người trẻ tuổi, cũng có những trắc trở, có lúc suôn sẻ. Tuy nhiên, đây mới là sự khởi đầu. Tôi không thể quá hài lòng vì những gì mình có mà phải phấn đấu nhiều hơn nữa.

Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ

Hà Anh tại cuộc thi Miss Earth

Hà Anh: Tôi sẵn sàng thi HH Hoàn vũ

THAY ĐỔI GÓC NHÌN

Tôi có đọc blog, thấy Hà Anh còn làm phụ giúp cho một phiên toà xét xử người Việt trồng cần sa ở bên Anh, qua công việc này, chị  thấy có điều gì cần nói?

Tôi nghĩ, đó là sự biến đổi tâm lý của tôi. 30 giây đầu tiên khi gặp một người lần đầu, có thể sẽ có một nhận xét căn bản. Nhiều khi tai tiếng, đã làm nên định kiến. Có thể, trong vụ một cậu thanh niên người Việt trồng cần sa ở Anh này, tôi đã nghĩ về cậu ta rất xấu. Nhưng, khi tiếp xúc, lần 1, lần 2, lần 3… Tôi đã có sự thông cảm, và hiểu cậu ta hơn. Tôi đã suy nghĩ nhiều. Có phải do hoàn cảnh, do trình độ học thức không có, mà cậu ta đã làm thế? Có lẽ, tôi không nên nhìn từ trên cao xuống, hãy nhìn ngang bằng với cậu ta, đặt mình trong hoàn cảnh cậu ta, mình sẽ làm gì, sẽ sống thế nào? Người ta đưa cho tôi đọc tin nhắn trong máy điện thoại của cậu (họ không biết đọc tiếng Việt), và tôi ngẩn người, khi hầu hết các tin nhắn trong điện thoại, là những lời yêu thương, nhớ nhung của bị cáo với cô bạn gái của cậu.

Một câu chuyện không vui, nhưng dù sao, tôi nghĩ, nó đã đem lại cho Hà Anh  những bài học cuộc sống?

Đúng. Đây là một việc làm thêm thôi, và nó giúp tôi sự gần gụi, hiểu biết thêm cuộc sống vốn đa dạng, muôn màu. Bị cáo rất lo lắng hỏi tôi, nhưng tôi nói với cậu ấy rằng, pháp luật trắng, đen rõ ràng, và coi trọng bằng chứng. Cậu đã làm thì phải chấp nhận chịu phạt. Mà theo tôi, khi vào tù ở bên ấy, có nghĩa là cậu ta sẽ học được thêm tiếng Anh để giao tiếp, chứ không thể sống ở Anh, mà ngoại ngữ lại không biết gì, vậy, sống trong một xã hội, mà không dùng ngôn ngữ để giao tiếp được, nó sẽ lạc loài, và tăm tối biết bao nhiêu. Có lẽ, vào tù, cũng là một cơ hội để sống khác đối với cậu ấy.

Là người mẫu Châu Á, được khẳng định và có tên tuổi ở Anh, Hà Anh có thấykhi trở về Việt Nam tham gia các  fashion show, sẽ có sự chênh lệch nào không?

Tôi nghĩ, gọi là đẳng cấp cũng được. Với tôi, sự nghiêm túc là hàng đầu. Dù làm cho ai đi nữa, thì tôi cũng luôn nghiêm túc. Chơi, ra chơi, việc, ra việc. Tôi hầu như không bị cọ xát nhiều với môi trường không tốt. Tôi thấy ở Sài Gòn, môi trường làm việc có vẻ tốt hơn ở Hà Nội, mọi người quen với sự nhận thức nghiêm túc về nghề nghiệp. Thật ra, môi trường không tốt là do nhiều phía, trong đó, có cả người mẫu. Nhiều người chưa ý thức điều mình cần phải truyền tải, ý thức về công việc, tôn trọng thời gian, tôn trọng cả đội ngũ cùng làm việc với mình. Chẳng phải mình là ngôi sao mà mình tự cho mình quyền được chảnh choẹ, đòi hỏi nọ kia. Nó sẽ gây sự ức chế cho những đồng nghiệp và cộng sự của mình. Nên có ý thức chuyên nghiệp hơn, ý thức được công việc, và có một standard (quy chuẩn, mức độ, ranh giới) cao cho mình. Mình có thái độ nghiêm túc trong công việc, tôn trọng thời gian của họ thì ngược lại họ cũng sẽ tôn trọng thời gian và kết quả làm việc của mình.

Lại một từ thú vị nữa “ standard”, với Hà Anh để làm gì, và như thế nào?

Đó là những standard trong cuộc sống, trong tình yêu, trong tất cả mọi điều, mọi tình huống. Đừng nghĩ là mình quá khắt khe. Mình vẫn sống với tư tưởng thoải mái, cởi mở. Ví dụ như như việc sống thử, cá nhân tôi nghĩ, điều này cũng là một việc tốt nếu hai người có thể nghiêm túc tìm hiểu nhau thật kỹ hơn trong cuộc sống hàng ngày. Còn về tiền bạc, tôi cũng sẽ không để nó chi phối cuộc sống của tôi.

SẴN SÀNG THI HOA HẬU HOÀN VŨ

Có thông tin xôn xao rằng, nhiều ý kiến thắc mắc tại sao Hà Anh không được đề cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ, rằng Hà Anh là người xứng đáng hơn cả, chị  nghĩ sao về thông tin đó?

Tôi nghĩ những người nói như vậy là những người theo dõi sự nghiệp và cuộc sống của tôi khá kĩ. Họ có niềm tin và ủng hộ tôi. Thực ra, đó không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của cả một tập thể. Tôi rất vui khi họ đã kì vọng vào tôi như vậy

Vậy nếu như có lời mời từ ban Tổ chức, chị có tham gia không?

Từ khi xa quê hương, tôi đã tích lũy được thêm nhiều kiến thức hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn. Tôi sẽ cho rằng đấy là danh dự, nếu đại diện Việt Nam đến với cuộc thi nhưng không phải vì tôi muốn có danh hiệu hay giải thưởng, mà vì tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu mình có cơ hội, thay mặt đất nước Việt Nam để tiếp đón các bạn bè trên toàn thế giới.

Xin cảm ơn Hà Anh!

Theo Thể thao văn hóa & Đàn ông

Theo Thể thao văn hóa & Đàn ông

Bạn có thể quan tâm