Hà Anh, Hoàng Yến: ai sẽ thắng?
Trong làng người mẫu, Hà Anh cùng Hoàng Yến ngang ngửa tài sức. Liệu ai trong họ sẽ trở thành "vedette" trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 vào tối 31/5 này?
![]() |
|
Vũ Nguyễn Hà Anh và Võ Hoàng Yến |
Tôi đã gặp và trò chuyện với Hà Anh (sinh năm 1982) và Hoàng Yến (sinh năm 1988) tại TPHCM và Hà Nội. Cả hai đều đúng hẹn, có phong thái từ tốn, có phần kiêu sa, ít nhiều thể hiện được tính chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Hoàng Yến, Hà Anh thường có nhiều ánh nhìn dõi theo ở những nơi họ đến; điều đó không lạ vì cả hai đều có gương mặt khá ấn tượng và đôi chân rất dài (Hoàng Yến cao 1m79, Hà Anh cao 1m75). Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là tính cách và phong cách khác nhau của hai "model" này - hiện đều là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ VN...
Hà Anh
Khán giả biết nhiều đến Hà Anh qua hai khoảng thời gian ngắt quãng: từ khi cô được Elite Vietnam chọn đi thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth 2006) cho đến về nước "trình diện" và từ khi Hoa hậu Hoàn vũ công bố diễn ra tại Việt Nam - cô làm cuộc "đổ bộ" hình ảnh trên báo chí.
Đi xem chương trình nghệ thuật "ăn mừng" sự ra đời của Hội Người mẫu Việt Nam tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), bất ngờ có sự xuất hiện của Hà Anh trong vai trò trình diễn thời trang và hát. Cô người mẫu trở về từ Anh quốc mang đến một phong cách trình diễn lạ lẫm hơn, "phớt Ăng lê" và "sexy" kiểu Tây. Nhưng ấn tượng hơn với tôi là Hà Anh hát (một bài tiếng Anh mà tôi không nhớ tên gọi).
Cô giới thiệu mình học trường Âm nhạc Hoàng gia Anh, điều đó có thể... tin được, với những gì cô thể hiện (ít nhất là chất giọng tốt, trình diễn cuốn hút hơn một người mẫu mang danh xưng ca sĩ khác, cũng hát trong chương trình và đã từng ra album riêng).
Sáng hôm sau, qua Elite Vietnam, tôi có số điện thoại để gọi cho Hà Anh hẹn phỏng vấn. 30 phút sau tôi đã gặp Hà Anh tại địa điểm cô đưa ra cafe Highland Hồ Tây (vì gần nhà cô). Cho đến bây giờ, trong những người mẫu đã gặp, thì ấn tượng nhiều nhất của tôi về sự thông minh, sắc sảo, tự tin chính là Hà Anh và BeBe Phạm (Hay BB Minh Thúy, người đang làm việc ở FTV).
Hà Anh nói vừa đủ để phóng viên ghi lại mạch lạc và rất tập trung vào câu hỏi. Trong câu trả lời, Hà Anh không nói chung chung mà kèm theo thông số cụ thể. Ví dụ, "Tôi là người mẫu mới, theo đuổi công việc chuyên sâu của người mẫu được khoảng 4 tháng nhưng có cát xê khá tốt. Một show đi catwalk bình thường nhận khoảng 700 đến 800 USD. Đây là khoản thù lao trên trung bình so với mức sống ở Anh. Cát xê cho người mẫu của công ty của tôi bên Anh cũng ở mức như vậy" - Hà Anh nói.
Hà Anh rất quan tâm đến chất lượng thông tin cho bài viết về mình nên không ngần ngại bỏ thêm thời gian cùng người viết bài đến nơi mẹ Hà Anh làm việc - tòa sạn báo Phụ nữ Việt Nam - để lấy thêm thông tin và hình ảnh.
![]() |
|
Thí sinh Vũ Nguyễn Hà Anh tại cuộc thi HH Hoàn vũ VN 2008 |
Tôi chụp thêm một số tấm hình Hà Anh bằng máy ảnh "đời cũ, rẻ tiền" tại đây, nhưng tất nhiên Hà Anh tỏ vẻ không thích những tấm hình đó, vì quả thực nó sẽ không giúp cô đẹp hơn khi lên hình. Cuối cùng tôi dùng ảnh được chọn trong số rất nhiều hình ảnh được rửa sẵn mà mẹ Hà Anh cho tôi xem.
Khi Hà Anh ở bên mẹ, tôi thấy cô thật hạnh phúc và tôi ngầm hiểu rằng: Với Hà Anh, mẹ còn là một người bạn và ngược lại.
Cùng với hình ảnh, bài báo viết về Hà Anh được mẹ giữ (giống như nhạc sĩ Thuận Yến lưu giữ tất cả những bài báo viết về cô con gái yêu kiều Thanh Lam), Hà Anh còn đưa cho tôi cuốn sổ tay nhỏ có lưu bút của thí sinh các nước đến với Hoa hậu Trái đất viết cho cô ở Philippines. Mẹ Hà Anh còn photo cho tôi cuốn sổ đó để nếu tiện thì tôi trích đăng. Đó như một kỷ vật quý với Hà Anh, vì nhờ đó, cô sẽ lưu lại được lâu hơn những gương mặt của bạn bè đến từ nhiều nơi trên thế giới...
Không thể bỏ qua điều này khi viết về Hà Anh, đó là có phải cô gái này rất giỏi PR, đánh bóng bản thân mình? Đúng thế. Đó là một điều đáng khen chứ không phải đáng chê trách gì ở cô. Có thể do Hà Anh được học về điều này và quan trọng hơn là cô hiểu đúng về đặc thù nghề nghiệp của mình, hiểu rõ mình là ai, muốn gì và đi tới đâu.
Cô không nói quá đáng về mình với những điều được tô vẽ, mình không có. Phải "có bột" thì Hà Anh mới "gột" nên được sự tự tin như thế.
Ngay sau bài phỏng vấn Hà Anh của tôi đợt đó với title giật "Làm mẫu áo tắm chứ không khỏa thân!", có một, hai chi tiết nhỏ Hà Anh email cho tôi để nhờ "chỉnh" lại cho chuẩn hơn. Tất nhiên, tôi không thấy phật lòng mà cho rằng điều đó là cần thiết.
Tôi mới nghe được thông tin, hình như Hà Anh sẽ về VN và mở công ty về quản lý hình ảnh đối với chính khách, người nổi tiếng. Không rõ thực hư thế nào nhưng rõ ràng đó là ý tưởng hay và chắc hẳn cô người mẫu này đã suy tính về nó rất kỹ...
Hoàng Yến
Tôi biết đến Hoàng Yến hơi muộn so với quá trình vào nghề của cô (từ năm 16 tuổi). Cũng dễ hiểu khi thời điểm đó Hoàng Yến còn "vô danh", kể cả khi lọt vào "top 10" cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh (Hà Anh cũng đã từng đoạt giải phụ của cuộc thi này).
Cái tên Hoàng Yến và những thông số về cô bắt đầu níu sự chú ý của tôi khi nhà thiết kế Minh Hạnh nói đến trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Italia nhân Tuần lễ Văn hóa VN tại Ý. Đó là cùng đi Ý với NTK Minh Hạnh có hai cô người mẫu: Hoàng Yến và Phương Liên. Phương Liên, cô diễn viên múa có khuôn mặt dịu dàng kiểu Á Đông, thì nhiều người xem các kỳ Vietnam Fashion Week đã gặp. Còn Hoàng Yến, NTK Minh Hạnh giới thiệu là có chiều cao và phong cách trình diễn không "thua chị kém em" khi đi ra ngoài.
Sau đó vài tháng, qua chị Minh Hạnh, tôi gặp Hoàng Yến tại TP.HCM. Cũng như Hà Anh, Yến hẹn gặp ở một quán bar - cafe ngay cạnh nhà cô trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Cô đến, mặc bộ đồ màu đen làm tôn lên nước da trắng, cầm chiếc bóp nhỏ, tóc búi cao, dáng vẻ từ tốn và hồn nhiên gọi tôi là... bạn!
Cuộc trò chuyện với Hoàng Yến không được "xuôi" như với Hà Anh vì tôi không chuẩn bị kỹ và khả năng ăn nói của Yến không phải là nổi trội. Thời điểm đó Yến thực sự chưa có đường hướng rõ ràng cho nghề nghiệp và những kế hoạch tương lai của mình. Tập trung vào nghệ người mẫu, kinh doanh hay đóng phim - đó là những "bâng khuâng đứng giữa ba dòng nước" của Hoàng Yến.
![]() |
|
Hoàng Yến tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 |
Tuy nhiên, tôi cảm nhận được Yến rất thoải mái, không bị áp lực về con đường tiến thân của mình. Có thể do Yến đã có hai người chị đi trước - người mẫu Hoàng Oanh, Hoàng Hoa - chỉ bảo và Yến cũng không phải một cô gái thích bon chen. Tôi tin Yến là cô người mẫu ngoan, như cô thổ lộ "chưa bao giờ làm gì để bị coi thường".
Tôi tin việc Yến chần chừ khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ VN không phải là để đánh bóng bản thân mình, gây sự chú ý cho mình hoặc cho cuộc thi này, vì như Yến tâm sự sau đó: Yến không quá quan tâm chuyện thắng thua. Điều này khác với Hà Anh: mục tiêu của cô thể hiện khá rõ, không giấu giếm việc muốn vươn tới nắm quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.
Sau khi bị tai nạn giao thông, phải mất một khoảng thời gian khá dài rời xa sàn diễn, Hoàng Yến đến với Siêu mẫu VN 2008 - cuộc thi dường như được tổ chức để dành cho cô. Và danh hiệu cao nhất chính là bước đệm quan trọng để cái tên Hoàng Yến bật lên.
Cho dù với giải Vàng Siêu mẫu mà Hoàng Yến đạt được không còn có những ý kiến bàn ra tán vào. Nào là người gầy mỏng, chân tay nhỏ như Hoàng Yến rất khó mặc đồ, các nhà thiết kế rất "ngán" khi may đồ cho cô (dù số đo của Hoàng Yến khá chuẩn). Nào là Hoàng Yến sẽ còn bay cao hơn nữa với ưu thế ngoại hình và khả năng trình diễn mà cô có được...
Cũng như Hà Anh, Hoàng Yến có trình độ ngoại ngữ (riêng Hoàng Yến không học ĐH mà chỉ học thêm ngoại ngữ). Điều đó tăng thêm phần "nặng ký" cho hai ứng viên này trong cuộc đua đến danh vị Hoa hậu Hoàn vũ VN.
So bó đũa chọn người đẹp lúc này thật khó, vì còn đó những "ẩn số" khác hứa hẹn có thể làm những cuộc bứt phá ngoạn mục tại cuộc thi này như Dương Trương Thiên Lý, Phương Linh, Thùy Lâm, Hoàng Khánh Ngọc... Nhưng dù kết quả thế nào thì Vũ Nguyễn Hà Anh và Võ Hoàng Yến đã là những ấn tượng đẹp của làng người mẫu nói riêng và rộng hơn là sắc đẹp Việt hiện nay.
|
Người trong cuộc dự đoán kết quả Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008 PV Thành Trung
Cá nhân tôi dự đoán thì những gương mặt có khả năng lên ngôi cao tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay ngoài những gương mặt đã quen thuộc là Hoàng Khánh Ngọc, Võ Hoàng Yến, Vũ Nguyễn Hà Anh, Nguyễn Thùy Trang...thì có thể để ý đến người đẹp Dương Trương Thiên Lý hay Bùi Thị Phương Thanh. Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi hầu hết các người đẹp đạt được tiêu chuẩn này lại mất ở tiêu chuẩn kia và ngược lại. Nếu như Thiên Lý có gương mặt sáng đẹp, phúc hậu của một hoa hậu, ngoại ngữ tốt, giao tiếp bặt thiệp thì lại thiếu chiều cao (chỉ 1m69). Nếu như Võ Hoàng Yến, Hoàng Khánh Ngọc là những cô gái có chiều cao và những số đo chuẩn của một người mẫu thì nhược điểm lại là một khuôn mặt “lạnh” chuyên nghiệp. Nguyễn Thùy Trang (Ca sĩ Thùy Lâm) với nhiều tin đồn hậu trường sẽ là người được BGK chọn thì chiều cao cũng chỉ xấp xỉ Thiên Lý, tài năng và sắc đẹp cũng chỉ ở mức thường thường bậc trung, chưa thực sự đặc sắc. Thêm một nhược điểm khiến tôi cảm thấy lo lắng đó là tính tự lập của thí sinh này bởi đi đâu, cô cũng luôn có mẹ và chuyên gia trang điểm riêng theo sát. Cô giống một tiểu thư đài các hơn là một thí sinh dự thi hoa hậu. Nếu Thùy Trang trở thành hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ TG thì tôi khá lo lắng cho sự tự lập của cô. Nếu phải lựa chọn, tôi chọn Vũ Nguyễn Hà Anh. Thực ra trước khi tiếp xúc với cô ấy, tôi nghĩ cô ấy là một cô gái tự tin quá mức và biết cách PR bản thân nhiều trên các tờ báo. Tuy nhiên, quan sát Hà Anh trong nhiều ngày, tôi nhận ra khát khao trở thành đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Tôi thấy sự thông minh trong ứng xử, sự tự nhiên trong giao tiếp, sự chân thành của cô ấy và cả tài năng. Sẽ thật oan uổng để nói “người đẹp thì không đi liền với tài năng” bởi có chứng kiến Hà Anh hát say sưa và tự nhiên cùng ban nhạc của khách sạn sau buổi tập tối cùng với những người bạn mới thấy được tài năng thực sự của cô ấy. Điều quan trọng nhất tôi thấy Hà Anh xứng đáng đó là sự tự tin và khả năng tự lập rất cao của cô gái này. Nhiếp ảnh gia Na Sơn
Tôi chọn Hà Anh vì: Hà Anh gây ấn tượng mạnh cho BGK và khán giả với phong cách trình diễn cực kỳ chuyên nghiệp trên sân khấu. Trang phục của cô nàng được đầu tư kỹ lưỡng nên đẹp và sang trọng, tôn được dáng vẻ của mình. Phần thi áo tắm của cô cũng hoàn hảo vì thân hình cô này đẹp và cân đối thế nào chắc không ai bàn cãi. Điều bất ngờ ở đây là Hà Anh năm 2008 đã khác xa với Hà Anh của 2 năm trước khi thi Hoa hậu Trái đất nhờ cô đã biết cách làm mình "mềm" hơn, nữ tính hơn. Bản lĩnh trên sàn diễn là điểm mạnh của cô người mẫu quốc tế này khi trong phần thi áo tắm, nhóm của cô đi sai bét đội hình, một phần do lỗi của MC không nắm được kịch bản đã lùa nhóm tiếp theo ra khi SBD 06 và 07 chưa kết thúc. SBD 06 đã toan đi luôn vào cánh gà nhưng Hà Anh vẫn đứng lại để hoàn thành nốt phần biểu diễn khiến cô 06 cũng ở lại được. Dự đoán: Hà Anh sẽ cán đích ở vị trí số 1 hoặc 2. Chuyên gia trang điểm MON
Đó là Dương Trương Thiên Lý, Nguyễn Thùy Trang (ca sĩ Thuỳ Lâm ) và Trần Phương Linh. Đây là những thí sinh có sắc đẹp thuần Việt, sáng và gây thiện cảm đối với người đối diện. Gương mặt của họ đằng sau lớp phấn son không có quá nhiều điểm khác biệt. |
Theo Netlife





