Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hà Anh: Bén duyên điện ảnh rất sớm

Vũ Nguyễn Hà Anh - cô gái Hà Nội có gương mặt cá tính cùng cặp chân dài và số đo hình thể chuẩn (cao 1m75, nặng 52kg, số đo 84-58-93) từng nổi danh trong làng mẫu Anh Quốc hóa ra lại bén duyên với màn ảnh trước cả sàn catwalk.

Hà Anh: Bén duyên điện ảnh rất sớm

Vũ Nguyễn Hà Anh - cô gái Hà Nội có gương mặt cá tính cùng cặp chân dài và số đo hình thể chuẩn (cao 1m75, nặng 52kg, số đo 84-58-93) từng nổi danh trong làng mẫu Anh Quốc hóa ra lại bén duyên với màn ảnh trước cả sàn catwalk.

Hà Anh

Ảnh: Blog Hà Anh

Ít ai biết rằng cô được lên truyền hình Đức từ năm 4 tuổi và nhận vai diễn đầu tiên trong đời khi mới lên 7...

Gia đình cô cho biết, năm 1986, hãng truyền hình Đức đến Hà Nội quay phóng sự, ê-kíp làm chương trình có ghé vào nhà Hà Anh. Khi cả nhà đang tiếp khách thì cô bé Hà Anh mới lên 4 tuổi lũn cũn từ trong phòng chạy đến và hồn nhiên múa theo điệu nhạc không lời phát ra từ chiếc đài cassette.

Thấy thế, các nhà làm phim nước ngoài liền ghi hình luôn. ít lâu sau, đoạn phim có hình ảnh cô bé Hà Anh say sưa múa đã được phát sóng trên truyền hình Đức.

Lên 7 tuổi, Hà Anh lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn gạo cội - NSND Hải Ninh. Vị đạo diễn kỹ tính này rất quý cô bé và dẫn Hà Anh đi xem múa rối nước để chọn cảnh cho bộ phim truyện nhựa đề tài lịch sử “Đêm hội Long Trì”.

Trong cảnh phim duy nhất được ghi hình tại Hà Nội với hàng trăm diễn viên quần chúng, Hà Anh được đạo diễn Hải Ninh chọn vào vai diễn quần chúng nhỏ tuổi duy nhất của phim. Mặc dù đó chỉ là vai phụ, ghi hình trong 1 ngày ở Hà Nội nhưng cũng để lại cho cô bé Hà Anh những kỷ niệm khó quên.

Chiều hôm ấy, ra đến trường quay (dựng tại Công viên Thống Nhất), Hà Anh được cô phụ trách phục trang cho “diện” ngay chiếc áo yếm và váy thâm, có dải lụa buộc ở lưng. 

Hà Anh

Cảnh phim phải thực hiện từ tối đến tận đêm khuya, sáng sớm hôm sau về nhà, Hà Anh nói với mẹ: “Đóng phim cũng chẳng khó mẹ ạ, con chỉ phải đi đi lại lại diễn cảnh đang xem hội, mỗi tội hơi mệt thôi!”.

Hồi còn là học sinh trường chuyên Hà Nội-Amsterdam và tham gia đội văn nghệ của trường, Hà Anh đã không ít lần được biểu diễn trong chương trình “Những bông hoa nhỏ” của VTV và còn xuất hiện trên ảnh bìa báo Thiếu niên Tiền phong số kỷ niệm 40 năm thành lập báo.

Lúc đó, Hà Anh đã có một fan hâm mộ nhiệt tình là bé Hồng My- con gái nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và diễn viên Chiều Xuân (hàng xóm của gia đình Hà Anh ở “khu nhà văn nghệ sĩ” số 65 phố Nguyễn Thái Học).

Hễ Hà Anh có chương trình biểu diễn ở đâu là Hồng My lại đòi mẹ Chiều Xuân đưa đi xem bằng được. Rồi cô Chiều Xuân cũng nhiệt tình cổ vũ cho Hà Anh.

Năm 2006, sau khi dự thi Hoa hậu Trái đất ở Philippines và đoạt giải á hậu Tài năng, Hà Anh về thăm nhà. Đúng lúc ấy NSƯT Chiều Xuân khai trương Công ty Việt Nữ bèn mời ngay Hà Anh đến ký hợp đồng làm diễn viên cho công ty.

Có lẽ cũng vì yêu thích công việc diễn xuất nên trong 2 năm học dự bị đại học ở trường Bromsgrove (Birmingham-Anh quốc), Hà Anh đã đăng ký lớp ngoại khóa dạy về diễn kịch và tốt nghiệp loại A.

Hà Anh

Chưa kịp chờ dự án làm phim ở Việt Nam thì khi quay lại Anh làm việc tại công ty MOT Models London, Hà Anh đã may mắn được chọn vào vai diễn trong bộ phim hài của Hollywood mang tên “How to lose friends and alienate”.

Trong phim này, cô gái Việt Nam đóng vai người mẫu xuất hiện trên thảm đỏ trước một “rừng” phóng viên của đêm trao giải Oscar. Vì nhân vật trên phim không khác mấy so với công việc thường ngày ngoài đời nên Hà Anh vào vai khá “ngọt”.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn là qua bộ phim này, cô có dịp gặp gỡ và làm quen với những “ngôi sao” Hollywood như các nữ diễn viên Kirsten Dunst (phim “Người nhện”), Megan Fox (phim “Robot đại chiến” - vừa đoạt danh hiệu Người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới), Gillian Anderson (phim “Hồ sơ tuyệt mật”)…

Theo cảm nhận của Hà Anh, các diễn viên ấy dù nổi tiếng nhưng vẫn rất gần gũi và chan hòa với mọi người trong đoàn phim.

Nếu Kirsten Dunst giản dị, vui tính thì Megan Fox cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người, trong khi nữ diễn viên đàn chị Gillian Anderson lại chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Hỏi Hà Anh có định gắn bó dài lâu với nghiệp diễn viên hay không, cô bảo niềm say mê lớn nhất của Hà Anh là kinh doanh và ca hát.

Hà Anh

Nhưng vì từng theo học khóa đào tạo diễn xuất ở Anh quốc và đã có ít nhiều kinh nghiệm qua những lần đóng phim cũng như trình diễn thời trang trước ống kính nên nếu có cơ hội, Hà Anh vẫn muốn thử sức mình ở những bộ phim mới.

“Chính là điện ảnh đã chọn Hà Anh, vì vậy chẳng có lí do gì để mình phải từ chối nghệ thuật thứ  bảy cả!” - người đẹp cá tính này hồ hởi khẳng định.

Trở về Việt Nam tham dự cuộc thi HHHV VN lần này, người đẹp Vũ Nguyễn Hà Anh tâm sự cô hoàn toàn tự tin và không giấu mong ước sẽ đoạt giải cao nhất, trở thành đại diện cho nhan sắc Việt Nam đến với Miss Universe 2008.

Nhờ nhiều năm sống, học tập và kinh nghiệm làm người mẫu tại châu Âu nên Hà Anh có lợi thế sử dụng tiếng Anh thành thạo và bản lĩnh trên sân khấu.

Cô cho biết: “Đã là cuộc thi bao giờ cũng có may rủi, nhưng Hà Anh chưa bao giờ cảm thấy mình thua kém. Hà Anh nghĩ, tự tin là một phẩm chất cần thiết của người phụ nữ hiện đại”.

Theo An ninh Thủ đô

Theo An ninh Thủ đô

Bạn có thể quan tâm