'Trạng Me đè trạng Ngọt' và chuyện quyết đỗ đầu để lấy vợ xinh
"Trạng Me đè Trạng Ngọt" là câu chuyện được lưu truyền trong sử Việt nhiều thế kỷ qua, liên quan Nguyễn Giản Thanh (làng Me) và Hứa Tam Tỉnh (làng Ngọt).
229 kết quả phù hợp
"Trạng Me đè Trạng Ngọt" là câu chuyện được lưu truyền trong sử Việt nhiều thế kỷ qua, liên quan Nguyễn Giản Thanh (làng Me) và Hứa Tam Tỉnh (làng Ngọt).
Thương học trò, cô Nguyên quyết tâm trở thành “người mẹ thứ 2”, tình nguyện nấu bữa ăn trưa miễn phí cho 20 học sinh yên tâm đến trường.
Từ cậu bé nghèo hiếu học, Vũ Duệ không ngừng vươn lên, trở thành trạng nguyên nổi tiếng trong lịch sử. Tấm gương ham học của ông còn được lưu truyền mãi đến hậu thế.
"Hào gọi điện nói con ráng chạy xe 1 ngày nữa kiếm tiền đóng học phí rồi về thăm nhà. Đâu nghĩ nó đi luôn", ông Lê Văn Hòa - cha của chàng sinh viên chạy GrabBike bị sát hại nói.
Thấu hiểu khó khăn của học sinh nghèo học xa nhà, 4 năm qua, cô giáo ở Nho Quan, Ninh Bình, tự bỏ tiền, nấu cơm trưa phục vụ các em.
Sau thời gian nhập học, Quốc Việt bị trường Sĩ quan Thông tin trả về gia đình với lý do bị lao phổi. Qua khám lại, Việt không bị bệnh, nhà trường thông báo em không đủ chiều cao.
Với 28,5 điểm tổng 3 môn khối C trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, cậu học trò nghèo quê Hà Tĩnh cuối cùng đã tự tin nộp hồ sơ vào Học viện An ninh.
Tốt nghiệp năm 1968, thầy Nguyễn Xuân Khang không phải trải qua kỳ thi đại học. Chiến tranh, bom đạn ác liệt, nhiều bạn của thầy mất trước khi ra trường.
"Mang công nghệ 4.0 về cho trò nghèo", đó là tâm nguyện của các thầy cô giáo trường tiểu học Thụy Sơn (Thái Bình) khi giúp học sinh chế tạo robot điều khiển bằng smartphone.
Bữa cơm cho học trò nghèo có thịt lợn sốt cà chua, trứng rán và canh rau. Trước đó, bữa ăn của các em chỉ có cơm trắng.
Thầy Phạm Văn Thể, hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Cường 2, Hà Giang, cho biết nếu chi tiêu tiết kiệm, số tiền ủng hộ có thể giúp học trò nghèo ăn cơm có thịt trong 2 năm.
Thầy hiệu phó Nguyễn Văn Cải, người từng nhận học bổng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải, cho biết lúc sinh thời ông luôn quan tâm, chăm lo cho học sinh, sinh viên nghèo quê nhà.
Nhà nghèo, cha mẹ mắc bệnh nan y nhưng Lê Minh An (học sinh lớp 11 chuyên Lý, trường THPT chuyên Tiền Giang) vẫn luôn đạt kết quả cao trong học tập.
Cuốn sách của Rafe Esquith - người thầy 31 năm chỉ dạy học sinh lớp 5, đã biến những học trò nghèo đứng trong top 5-10% của tất cả các kỳ thi quốc gia tại Mỹ.
Thấy việc điểm danh mất nhiều thời gian mà nhiều khi không chính xác, một học sinh lớp 12 nảy ra ý tưởng sáng chế máy điểm danh bằng cách quét mã QR qua webcam.
“Học tập không phải phương tiện để thăng tiến, kiếm tiền hay làm giàu. Học tập là cao quý, là ca tụng nhân bản, là niềm vui được cắp sách tới trường và là ánh sáng văn minh.”
27 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi nhưng vẫn còn nguyên lớp học tình thương Phước Thiện của cô Đặng Thu Thảo hôm nào.
Diễn viên Quốc Tuấn cho biết trong một lần bước vào căn phòng toàn doanh nhân người Việt ở nước ngoài, anh thấy họ đang xem phim "Những người sống bên tôi" và rơi nước mắt.
11 năm trước cơn bão Chan Chu đã lấy đi của các em gia đình, để đến nay, ngoài việc tự mình mưu sinh, những đứa trẻ mồ côi không còn cách nào khác.
Không chỉ quán quân, các thí sinh tham dự "Đường lên đỉnh Olympia" cũng thừa nhận từ sân chơi truyền hình, cuộc sống của họ có nhiều thay đổi.